
Chẳng ai dám chắc sẽ mãi mãi chung thuỷ, mình còn chẳng tin mình, ra ngoài gặp 1 anh nam thần bước ra, làm những hành động lãng mạn hoàn thiện giấc mộng “ Phim Hàn” của mọi cô gái. Làm gì có ai không siêu lòng
Huống chi nam giới họ yêu bằng mắt, dù tốt với vợ bao nhiêu, đang hạnh phúc bao nhiêu thì không ai nói được trước. Nên vẫn phải có những cố gắng hàng ngày
Thường người ta không nghĩ mình sẽ đi quá xa ngay lúc đầu. Mà phải qua quá trình trò chuyện, nhắn tin, tâm sự gặp riêng…
Nên mình có những luật riêng:
- Không gọi riêng với đồng nghiệp khác giới tâm sự, nhất là hết giờ hành chính( ngoại trừ công việc)
-Giờ về nhà muộn nhất là 12h, đi đến đâu hay về muộn xíu chỉ cần nhắn tin: anh tới rồi, anh đang ở chỗ này… nó không phải là báo cáo mà nó là sự tôn trọng và xây dựng niềm tin
-Không đi chơi riêng, gặp riêng …
Chúng ta duy trì được hôn nhân lâu dài là cả 1 quá trình nỗ lực chứ không phải lấy về là mãi mãi
Mà có nỗ lực hết sức thì người ta muốn đi mình cũng không giữ được
Nên đừng để trứng vào một rổ: phải tự lập tài chính, tự lập cảm xúc, theo đổi đam mê, có những mối quan hệ chất lượng khác và phải còn “ ngon” để dù họ có đi mình còn đủ giá trị để kiếm ông khác tốt hơn. Để họ tiếc
Họ đi là đánh mất 1 kho báu chứ không phải họ giải thoát một mớ hỗn độn
VietBF@sưu tập