Cuộc sống hiện tại của Nguyệt “thảo mai”, Nhung “hiền lành”, Trà “Cave” sau 20 năm khiến nhiều khán giả tò mò.
Trong “Phía trước là bầu trời”, vai Nguyệt do diễn viên Hà Hương thủ vai gây chú ý bởi nhan sắc trẻ trung, tính cách thảo mai thể hiện qua những phân cảnh và lời thoại đầy lôi cuốn, hài hước.
Hà Hương từng chia sẻ về cơ duyên đến với vai Nguyệt của mình: “Ngày đó tôi đi cùng bạn lên đài truyền hình và vô tình gặp được đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Vừa nhìn thấy tôi, anh ấy đã hỏi: “Em đóng phim bao giờ chưa? Cầm kịch bản này về và đọc kĩ vai Nguyệt giúp anh nhé, và nếu em muốn quay phim thì tới ngày quay đến quay”.
Những đoạn video cắt ra từ phim thu hút hàng triệu lượt xem trên các mạng xã hội, dù đã qua 20 năm. Nổi bật nhất là câu thoại: “Em làm gì đã có người yêu, em còn đang lo ế đây này”.
Biệt danh “Nguyệt thảo mai” gắn liền với Hà Hương kể từ đó. Nữ diễn viên sinh năm 1982 chia sẻ, cô từng bị chửi bới, xúc phạm, thậm chí đi chợ còn bị từ chối bán hàng. Tuy nhiên, Hà Hương không cảm thấy hối hận khi đồng ý đóng vai Nguyệt bởi đây chính là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời cô
Tuy nhiên, Hà Hương lại không gắn bó với nghiệp diễn mà chuyển sang làm công việc văn phòng và thử sức với múa ballet.
Mãi đến vài năm trở lại đây, khi hàng loạt đoạn cắt liên quan đến vai Nguyệt “thảo mai” được chia sẻ rầm rộ trở lại, Hà Hương mới tái xuất làng giải trí.
Được biết, hiện tại ngoài hoạt động nghệ thuật, Hà Hương còn kinh doanh rất thành công. Nữ diễn viên đã mở một trung tâm đào tạo những tài năng như hát, nhảy múa, biểu diễn thời trang, làm MC... cho trẻ em. Bên cạnh đó, cô còn là giám đốc đối ngoại của một tập đoàn chuyên về giáo dục. Không chỉ vậy, Hà Hương từng chia sẻ cô còn kinh doanh một quán ăn.
Hiện tại, nữ diễn viên gốc Hải Dương có cuộc sống viên mãn bên cạnh chồng cùng 2 con đáng yêu.
Điều khiến nhiều người bất ngờ dù 20 năm đã trôi qua kể từ khi bộ phim được phát sóng, Hà Hương vẫn giữ được nhan sắc rất trẻ trung và thu hút. Thậm chí nhiều bình luận còn cho rằng dường như thời gian đã “bỏ quên” nữ chính khi sau 20 năm, cô chẳng có gì đổi khác.
Sau khi phim lên sóng năm 2001, Diệu Thảo nhận hàng bao tải thư từ người hâm mộ khắp cả nước bày tỏ sự yêu mến với vai Thảo - nữ sinh lớp 12 ra thành phố ôn thi đại học.
20 năm sau, nhiều khán giả vẫn nhận ra và gọi cô là “con bé mất xe đạp” mỗi khi gặp trên phố. Họ vẫn nhớ tình tiết Thảo bị Nam (Thành Vinh) lấy trộm xe đạp rồi lặng lẽ trả lại.
Khi đóng “Phía trước là bầu trời”, Diệu Thảo là sinh viên Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) nhưng vì gương mặt hiền lành, trẻ con nên cô được đạo diễn Đỗ Thanh Hải giao cho vai diễn em út xóm trọ. 20 năm sau, cô vẫn khiến các đồng nghiệp năm xưa bất ngờ vì nhan sắc trẻ trung so với độ tuổi U40.
Diệu Thảo từng đóng một số phim, làm MC truyền hình rồi lui về tập trung cho công việc giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Là nghệ sĩ đàn tỳ bà nổi tiếng, cô được mời lưu diễn khắp nơi trên thế giới hoặc tham dự các buổi biểu diễn, chiêu đãi, giao lưu nghệ thuật tầm cỡ quốc gia.
Ở tuổi U40, Diệu Thảo vẫn giữ được vóc dáng cân đối với ba vòng gợi cảm.
Diệu Thảo cho biết mỗi ngày cô dùng nhiều rau, uống nhiều nước và chăm chỉ tập thể thao nên vẫn duy trì được vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ.
Diệu Thảo vẫn vui vẻ với cuộc sống độc thân.“Chuyện kết hôn ư, mọi thứ cứ để tùy duyên thôi”, nữ diễn viên chia sẻ.