Một quan chức Nam Phi phải ngượng chín mặt khi đang họp online với các nhà Lãnh đạo Truyền thống Quốc gia, bao gồm 23 nhà lãnh đạo truyền thống ở Nam Phi. Khi đó, các quan chức này đang họp bàn về tỉ lệ tử vong do đại dịch COVID-19 ở tỉnh Eastern Cape, thì vợ của ông này khỏa thân bước vào đã khiến cuộc họp náo loạn, làm cho quan chức Nam Phi này sau đó đã đổ lỗi cho "công nghệ".
Làm việc online thời COVID-19 đối với bạn là trải nghiệm như thế nào? Liệu đó là sự thoải mái hay bất tiện? Còn đối với vị quan chức Nam Phi trong video dưới đây, làm việc online đã khiến ông phải trải qua một sự cố xấu hổ không đáng có ngay trên sóng trực tiếp.

Quan chức Nam Phi bị một phen "ngượng chín mặt" trong lúc họp online qua Zoom
Vị quan chức trong đoạn video nói trên là ông Inkosi Xolile Ndevu, một thành viên của nhóm Các nhà Lãnh đạo Truyền thống Quốc gia, bao gồm 23 nhà lãnh đạo truyền thống ở Nam Phi. Khi đó, các quan chức này đang họp bàn về tỉ lệ tử vong do đại dịch COVID-19 ở tỉnh Eastern Cape.
Trong khi ông Ndevu đang tập trung giải thích về kế hoạch ứng phó dịch bệnh của tỉnh này, thì vợ của ông đã khiến cuộc họp náo loạn khi bước vào phòng trong tình trạng "không mảnh vải che thân".

Ông Xolile Ndevu. Ảnh: inga.ndevu/Newsflash
Người đứng đầu ủy ban, bà Faith Muthambi, đã nhanh chóng nhắc nhở ông Ndevu: "Inkosi, người ở phía sau ông ăn mặc không phù hợp chút nào. Chúng tôi nhìn thấy hết rồi nhé. Ôi trời! Này Inkosi, ông có nhắc người ấy là chúng ta đang có cuộc họp không đấy?"
Sau đó, bà Muthambi đã nói với chủ tịch của nhóm Các nhà Lãnh đạo Truyền thống Quốc gia, ông Inkosi Sipho Mahlangu, rằng đây không phải lần đầu tiên xảy ra sự cố như vậy trong cuộc họp trực tuyến qua Zoom.
"Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên. Mỗi lần chúng tôi họp với ông, chúng tôi đều phải thấy những hình ảnh phóng túng này. Mọi thứ đang được phát trực tiếp đấy", bà Muthambi nói với ông Ndevu.
Vì quá xấu hổ, ông Ndevu chỉ có thể liên tục xin lỗi bà Muthambi và các quan chức khác trong cuộc họp. Ông đã lấy tay che mặt và giải thích: "Tôi thực sự rất xin lỗi. Tôi đang tập trung vào màn hình nên không biết điều gì xảy ra ở phía sau. Tôi thực sự rất xấu hổ về điều này".
Một ngày sau đó, ông Ndevu đã lên tiếng giải thích rằng sự cố này là "do công nghệ": "Chúng tôi chỉ vừa mới được tiếp cận với phần mềm này, và chưa hề được hướng dẫn cách sử dụng. Hơn nữa, nhà tôi lại không có phòng riêng cho những cuộc họp như vậy".
Vị quan chức Nam Phi giải thích rằng cuộc họp bắt đầu từ 7 giờ tối và dự định kết thúc vào lúc 10 giờ đêm. Tuy nhiên, cuộc họp đã kéo dài hơn dự kiến, "vợ tôi vào phòng để dùng nhà tắm và không hề biết tôi đang mở camera để họp trực tuyến. Tôi thực sự rất xin lỗi mọi người"./.