4 người con Việt Nam vừa ra đi nơi xứ Đài khi tuổi đời còn rất trẻ do bị ngộ độc khí gas. Được biết gia đình các em rất nghèo, không đủ khả năng đưa các em về quê an táng.
Đại Sứ Quán VN tại Đài không biết có giúp đỡ được gì không chứ tiền thì chắc không thiếu vừa qua, đảng dám bỏ tiền tỉ chỉ để có 1 ngày vui chơi thì tiền đưa hài cốt các em về quê chôn cất tử tế đâu phải là chuyện khó!
Danh sách các nan nhân xấu số:
1. Em Nguyễn Văn Linh-Sn 27/09/2002 quê Bố Trạch Quảng Bình
2. Phan Thị Trà My- 06/03/2005 quê Thôn 7- Bắc Trạch-Bổ Trạch-Quảng Bình
3. Nguyễn Thị Hiền-Sn 13/08/2003 quê Xã Hải Phú-Bố Trạch-Quảng Bình
4. Trần Văn Đồng-Sn 27/04/1998 quê Xóm Quyết Thắng-Đức Thành-Yên Thành Nghệ An
Hy vọng anh chị em bạn bè, đồng hương, quen biết các em và gia đình đến thắp cho các em nén hương đỡ cô đơn lạnh lẽo nơi xứ người.