
🌳 Nếu mình có trí tuệ mình phải tính luôn kiếp sau mình sẽ như thế nào, từ bây giờ là đã lên chương trình luôn, thiết kế luôn...
🌳 Bây giờ chúng ta muốn đời sau mình là gì?... Ta muốn đời sau giàu này, đẹp này, cha mẹ biết Đạo này, phải học giỏi này, hát hay, tiến sĩ nữa, đại khái vậy. Thì khi mà ta mong những điều như vậy nhưng mà quan trọng một điều cuối cùng là phải gặp Phật pháp để tu hành, gặp Chân Sư để tu hành, gặp thiện hữu tri thức, huynh đệ đồng Đạo, tinh tấn chân chất để cùng nhau tu hành, mà tu đến vô lượng kiếp cho tới khi mình cũng phải trở thành một người đem Phật Pháp lan truyền cho vô số người trong cuộc đời này ở kiếp sau.
🌳 ... Kiếp này ta lỡ duyên cho nên ta hiểu Đạo, ta thích Đạo, ta có tu hành nhưng mà sức truyền bá Phật Pháp của ta ít.
Ta thề "Từ kiếp sau trở đi ta xuất hiện nơi nào ta sẽ đem ánh sáng của Phật Pháp lan tràn không còn sót một cái ngõ ngách nào mà cái nơi của mình xuất hiện nha. Ta sẽ độ vô số vô số chúng sinh trong cõi đất này".
🌳 Phải thề cái điều đó. Mà ta phải thề, ta phải xin với Phật, Phật mới cho ta cơ hội. Còn ta không xin rồi kiếp sau cũng không có duyên. Kiếp sau cứ tu một mình mình luẩn quẩn hai ba người biết với nhau thôi. Còn khi ta thề câu đó, ta nguyện câu đó, ta xin câu đó, Phật sắp cho ta cơ hội liền. Kiếp sau tự nhiên mình xuất hiện ở đâu thì bỗng nhiên mọi người lắng nghe mình nói về Phật pháp. Đó là lời Đại Nguyện.
🌳 Nên ta phải thiết kế ở kiếp sau. Kiếp sau hồi nãy nói gì? giàu, đẹp, cha mẹ biết Đạo, học giỏi, hát hay, tu hành rồi truyền Đạo. Mà muốn như vậy thì bây giờ kiếp này làm gì? Làm phước rất là nhiều. Nhớ phải thiết kế cho đời sau. Chứ phước ít ít những điều đó không hiện ra, nội cái giàu đầu tiên là không hiện ra rồi nếu phước đời này ít quá. Nên phải làm phước rất nhiều để đời sau sinh vào trong gia đình nào thì gia đình đó phải giàu.
🌳 Nói "Dạ thì con kiếm gia đình nào giàu con đầu thai". Không có đâu, ta đầu thai vào gia đình đó, gia đình đó mạt rệp liền, tự nhiên ông thất bại làm ăn, ông phá sản liền nếu ta không có phước. Còn khi ta có phước, ta đầu thai vô gia đình đó, mình vừa cấn thai ngày hôm nay, qua ngày mai gia đình đó trúng số liền bắt đầu giàu lên, mình đẻ ra một cái rồi chung quanh nhà cửa êm ấm đầy đủ hết trơn, do cái phước của mình ảnh hưởng qua tới cha mẹ mình luôn, nhiều thứ như vậy.
🌳 Nói "muốn đẹp thì con lựa bố mẹ đẹp thì con xin vào đầu thai vô có gì đâu". Không đơn giản, hai bố mẹ đẹp nhưng đẻ mình ra xấu hoắc, tại sao vậy? tại mình lai ông hàng xóm, không biết được.
🌳 Nên khi mà ta có những yêu cầu ta thiết kế kiếp sau cho ta thì bây giờ kiếp này phải làm phước cực kỳ nhiều, chứ không phải là ít mà được nha. Đó là nói thiết kế đời sau.
VietBF@sưu tập