Đêm 3/12, Hàn Quốc đã có một đêm đầy biến động khi Tổng thống Yoon Suk Yeol tuyên bố thiết quân luật và đồng thời dỡ bỏ lệnh này chỉ sau gần 6 tiếng có hiệu lực. Quyết định này đã tạo ra làn sóng phản đối mạnh mẽ trong dư luận.
Ngày ngày hôm sau, nhiều cuộc biểu tình của người dân lên án tổng thống Yoon Suk Yeol chống lại nền dân chủ đã diễn ra. Theo ghi nhận, khoảng 50.000 người đã tham gia lễ thắp nến cầu nguyện, hô vang các khẩu hiệu yêu cầu Tổng thống Yoon Suk Yeol từ chức và giải tán đảng Quyền lực Quốc dân. Nhiều khẩu hiệu được đưa ra như: “Truy tố tổng thống Yoon Suk Yeol về tội phản quốc ! Phản kháng Thắp nến ! “, “ Bắt giữ Yoon Suk Yeol “...
Đây không phải là lần đầu tiên người dân Hàn Quốc biểu tình yêu cầu Tổng thống từ chức. Gần đây nhất vào năm 2016 cũng đã có phong trào biểu tình rầm rộ dẫn đến việc luận tội cựu Tổng thống Park Geun-hye.
Cuộc biểu tình ở Hàn Quốc cho thấy mọi người dân ở đất nước này đều quan tâm đến chính trị, họ có quyền tự do, dân chủ, họ được quyền bầu chọn ra người lãnh đạo và cũng có quyền phản đối các quan chức làm điều sai trái.
Còn người dân Việt Nam thì sao? Dù biết rằng quan chức cấp cao ăn lương từ tiền thuế của dân đã có nhiều sai phạm, tham nhũng…nhưng có người dân nào dám yêu cầu luận tội Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ…
Nhìn người dân Hàn Quốc được thực hiện quyền công dân của họ mà người dân Việt Nam chỉ dám mơ ước .
Cô Ba