"Việt Nam quan tâm theo dõi những diễn biến tình hình hiện nay tại Hàn Quốc. Việt Nam tin tưởng rằng, Hàn Quốc sẽ sớm ổn định tình hình và tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới" - người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng phát biểu vào chiều 5/12.
Trong lúc tình hình trong nước thì nát hơn bao giờ hết chẳng dám và cũng chẳng được lên tiếng, lại bày đặt đi "lo bò trắng răng" đối với Hàn Quốc. Nền dân chủ của họ được chứng minh bởi việc Tổng thống Yoon Suk-yeol bất ngờ thông báo áp lệnh thiết quân luật giữa đêm, nhưng cuối cùng cũng phải bãi bỏ vì các nghị sĩ họp quốc hội và đồng ý 100% huỷ lệnh ngay lập tức. Còn đối với Việt Nam thì sao? Bao năm qua cũng để những kẻ đứng đầu như Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm... dắt đi đâu thì đi, đặt ngồi đâu phải ngồi im, chẳng dám hó hé gì với một quyết định được đưa ra từ tuyến trên cả.
Bao giờ tình hình kinh tế, chính trị mà được ngang ngửa họ thì lại đi quan tâm và lo lắng cũng chẳng muộn. Thân mình lo chưa xong lại đi mong ngóng nước khác tốt lên thì khác gì tự vả mặt, lại để người ta cười cho.
Linh Linh