Quote:
Originally Posted by ez4me
Bà mẹ nó, đang đọc lại nghe mùi thum thủm. Ông ước gì có nó bên cạnh, sẽ ngọt nào rút chốt trái cà na M67 rồi nhét vào cái mỏm thúi của nó. Chuyện gì sẽ xảy nhỉ? hehehehehehehe .....
|
Lão hửu đừng cho nó ăn trái cà na thì nó chết nhanh và sường. Nó chết thì nó banh cái xác thối cho bọn mình ngửi à. Ngày xưa lão nạp để cho bọn tù chình qui trong trại giam Phú quốc khi vượt rào trốn trại bị mìn ở hàng rào vào ban đêm. Lão ra lệnh chờ tới sáng mới lôi nó ra khỏi hàng rào thay vì cứu ngay chúng sẽ ưu tiên được chiếc C130 chuyển về saigon. Để chúng một đêm cho biết mùi đau khổ và làm gương cho bọn khác có ý định trốn trại