Cứ nhìn vào đám thanh niên rường cột nước nhà ở khắp nơi trên 3 miền Nam Trung Bắc thì sẽ thất rõ.
Phần đông hầu như suốt ngày chỉ còn mong ngóng được chè chén say sưa. Những người còn có công ăn việc làm thì cũng chẳng khá gì hơn, cứ sau giờ tan sở là hò hẹn nhau đi uống cho đến say bí tỉ mới lết về nhà.
Ngày nào cũng như ngày ấy. Không có lễ để mở tiệc thì tạo ra lễ. Không có lý do thì làm ra lý do. Vui cũng uống, buồn cũng uống. Uống chẳng cần có lý do.
Ngày này qua ngày khác chỉ biết phủ phục bên thần lưu linh. Uống từ tờ mờ sáng, uống cho tới quá nửa đêm.
Thử hỏi những con người đó còn đủ trí óc tỉnh táo để suy nghĩ ... về vận mệnh nước nhà.
Ngày xưa Mỹ dùng rượu để đánh tan đi tinh thần chống đối, kháng cự của người mọi da đỏ.
Ngày nay chính quyền cộng sản dùng rượu để làm tan ý chí tranh đấu của dân Việt. Rượu đã cai trị những cái rường cột của đất nước đã gần 30 năm nay...
Tới khi nào họ tỉnh thức và nhận ra được thân phận của mình chỉ sợ rằng đã quá trễ.
Đánh gục cộng sản xong, thì vẫn còn phải cả chục năm nữa mới có thể đánh gục được tệ nạn ăn nhậu của thanh niên Việt Nam hiện nay.
Tác giả nói rất đúng ở đây: "Chính 90 triệu dân Việt đã tự mình tròng sợi dây nô lệ vào cổ".
|