"Quần áo của bé không giống tôi đã chuẩn bị, lại là con  trai chứ không phải con gái như đã siêu âm, bằng linh cảm người mẹ tôi  nghĩ bé không phải con mình nên không muốn cho bú", chị Trần Thị Hồng  Cẩm - mẹ một trong hai trẻ sơ sinh bị hộ lý Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi  trao nhầm, kể.
 Xuất viện về nhà mẹ ruột một  ngày sau khi sinh con đầu  lòng ở Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, chị Cẩm  vẫn chưa thể tin sự cố nữ  hộ lý trao nhầm giữa bé gái con của mình với  bé trai con của một bà mẹ  trẻ người dân tộc thiểu số H're ở huyện miền  núi Sơn Hà.
  Chị Cẩm nhập viện vào lúc 18h30 ngày 6/12, thai 40 tuần, đến 2h30 sáng hôm sau thì trở dạ.
  
                            |  | 
                      | Bà Võ Thị Thuận (mẹ của chị Cẩm) ôm cháu gái ru ngủ. Ảnh: Trí Tín | 
      
  Trong khi đó, cùng phòng sinh của chị Cẩm có người phụ   nữ cũng lâm bồn đang đau đớn la lớn. Do vậy sau khi làm rốn, tắm rửa   cho bé, nữ hộ sinh Trương Thị Thanh Xuân ôm con chị Cẩm đưa từ phòng   sinh số 2 sang nằm chung xe nôi với một trẻ khác ở phòng sinh số 3 vì sợ   ảnh hưởng đến cháu bé. Nữ hộ sinh Xuân cũng đưa bông hấp cho chị Cẩm   bịt tai để khỏi ảnh hưởng sức khỏe sau sinh, rồi vội vàng quay sang đỡ   đẻ cho người phụ nữ kia.
 
  "Sinh xong tôi vừa đau, vừa bịt tai nên chỉ kịp biết   con cân nặng 3,2 kg chứ không nghe nữ hộ sinh báo giới tính trai hay   gái. Khoảng 6h sáng thì nữ hộ sinh kia nhờ một hộ lý chuyển tôi về phòng   hậu sản cùng với một bé trai", sản phụ Cẩm nhớ lại.
  Nhìn vào trang phục đứa trẻ khác lạ kèm theo kết quả   nhiều lần siêu âm trước khi sinh là bé gái, nên nhiều lần chị Cẩm nói   với người nhà đứa trẻ đang nằm cùng không phải là con mình. Bà Võ Thị   Thuận (mẹ ruột của Cẩm) mời bác sĩ từng siêu âm thai nhi cho Cẩm trước   đó đến phòng tận phòng hậu sản xem nhưng vị bác sĩ này cũng lắc đầu khó   hiểu, cầm phim siêu âm đi luôn.
  
                            |  | 
                      | Dân làng đến nhà chia vui với gia đình sản  phụ Đinh  Thị Hoái ở xã Sơn Nham, huyện miền núi Sơn Hà sau sự cố trao  nhầm trẻ sơ  sinh. Ảnh: Trí Tín | 
      
  Bà Thuận cho biết: "Lúc chuyển về phòng, con gái tôi   khăng khăng bảo bé trai này không phải của mình nên không chịu cho bú   sữa mẹ. Tôi và bà sui gia phải đi mua sữa ngoài cho cháu uống tạm. Các y   sĩ cứ động viên gia đình rằng có thể siêu âm cho nhầm kết quả hoặc bé   mặc nhầm quần áo của đứa trẻ khác". Đến sáng 8/12, khi làm thủ tục xuất   viện, thấy giấy chứng sinh ghi rõ ràng cháu ngoại là gái, biết chắc bé   đã bị trao nhầm rồi nên bà Thuận hoảng sợ đến ngất xỉu luôn.
  Theo bà Thuận, lúc nữ nộ lý chuyển bé trai cùng với mẹ   Cẩm từ phòng sinh xuống phòng hậu sản, những người thân hầu như không   thấy thẻ đeo tay hay thông tin gì về mẹ viết trên người cháu bé cả.
  Trong khi đó, sau khi chuyển từ phòng sinh về phòng   hậu sản, sản phụ Đinh Thị Hoái cũng thấy bé gái nằm bên cạnh mình mặc   trang phục sang trọng với màu hồng phấn. "Tôi ở miền núi nghèo nên từ   khi mang thai đến ngày sinh chưa siêu âm lần nào, không biết bé trai hay   gái. Thấy trên trán bé có dán băng gì đó, tôi lột nó đi, do không biết   chữ nên không hiểu viết gì", chị Hoái thú thật.
  
                            |  | 
                      | Bà Đinh Thị Lạc (mẹ chồng của chị Hoái) kể lại chuyện trao nhầm cháu của mình mà ngỡ như chuyện đùa. Ảnh: Trí Tín | 
      
  Biết chính xác là con mình bị trao nhầm với con người   khác, gia đình chị Cẩm đã tỏa đến các phòng ở khu vực hậu sản để tìm  con  cháu ruột thịt của mình. Bà Đinh Thị Lạc (mẹ chồng của chị Hoái)  còn  nhớ như in giây phút hãi hùng giành nhau em bé ở bệnh viện giữa bà  với  một phụ nữ - người thân của chị Cẩm. "Cháu bé đang nằm ngủ trên  giường,  bỗng dưng người phụ nữ kia vào phòng nói là nhìn quần áo, tất  trên người  bé rõ ràng là con cháu của họ nên muốn ôm đi. Tôi nhất định  không chịu  vì mọi chuyện chưa rõ ràng. Hai bên giằng co đứa trẻ, tôi la  toáng lên  thì các y bác sĩ chạy đến can thiệp", bà Lạc lấy làm buồn  cười khi kể  lại.
 
  Để giải tỏa tâm lý cho hai bên gia đình, lãnh đạo khoa   Sản đã quyết định cho xét nghiệm nhóm máu của hai trẻ sơ sinh để đối   chứng với nhóm máu của cha mẹ. Qua phân tích, bé gái cho kết quả nhóm   máu A (cùng nhóm máu với cha), mẹ Cẩm có kết quả nhóm máu O. Còn bé trai   nhóm máu B (cùng nhóm máu với mẹ), cha có nhóm máu AB. Ngoài ra, các  y,  bác sĩ còn căn cứ trên kết quả siêu âm thai nhi của chị Cẩm, quần áo  và  anh Đinh Văn Hai (em rể của chị Hoái) đã được nữ hộ sinh thông báo  sau  khi chị Hoái sinh con là bé trai, khẳng định: Bé gái là con của chị  Cẩm  còn bé trai là con của chị Hoái.
  Để ghi nhớ mãi về rủi ro, bất trắc đầu đời hy hữu của   con, gia đình chị Hoái quyết định đặt tên bé trai là Đinh Văn Đổi.  “Cháu  mới chào đời mà đã gặp điều không may, bị người ta đổi nhầm cho  mẹ khác  nên gia đình thống nhất đặt tên cho cháu là Đinh Văn Đổi. Cái  tên Đổi  này chúng tôi gửi theo điều ước: Sau này cháu nó lớn lên mạnh  khỏe, điều  bất trắc luôn được đổi đi để gặp nhiều may mắn trong cuộc  đời".
 
  Sáng 10/12, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi đã   đến tận nhà chị Đinh Thị Hoái ở xã Sơn Nham, huyện miền núi Sơn Hà và   chị Trần Thị Hồng Cẩm ở thôn 3, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, để xin   lỗi, thừa nhận sai sót. "Đây là bài học xương máu cho đội ngũ y bác sĩ   khoa Sản. Chúng tôi sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm để tránh lặp lại   trường hợp trao nhầm trẻ sơ sinh nào nữa", bác sĩ Huỳnh Ngọc Thanh,   Trưởng khoa Sản Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi khẳng định với gia đình hai   sản phụ như vậy.