Mỗi khi đọc các bài viết ca ngợi bà Đặng Tuyết Mai này thì tôi thường đọc thấy mấy chữ "xuất thân con nhà gia giáo... " làm tui cứ thắc mắc hoài cái kiểu gia giáo của gia đình này. Gia giáo gì mà :
- Hứa hôn với một người rồi đi cưới một người khác.
- Khi chồng có chức quyền và tiền bạc đầy túi thì tay trong tay dung giăng dung dẻ , đến khi ông chồng sa cơ thất thế không còn quyền chức thì đá ông chồng cái rụp đi dzớt một anh chàng trẻ tuổi khác.
- Khi tuổi đã hơn 60 đã làm đến bà ngoại mà vẫn còn ăn mặc hở trên hở dưới ỏng ẹo với mấy anh kép trẻ.
Hiểu được kiểu gia giáo này chắt chít liền ! he he he
Những người xuất thân nhà gia giáo kiểu này thì hợp gu với các tay xuất thân cách mạng từng xẻ dọc Trường Sơn cũng đúng thôi.
|