Chuyện ruồi bu như vậy cũng đăng lên để làm gì. Giậy đời à? Nên giậy bọn chó chết Cộng Sản từ chính quyền tới lũ Cộng con trở thành người đi. Chúng nó thành thú vật hết cả rồi. Tụi chính quyền thì lo ăn cắp tối đa tiền của dân, tham nhũng kinh khủng, còn lũ ranh Cộng con không còn là con người. Chúng nó sẵn sàng giết bố mẹ chúng nó nếu không thoả mãn những đòi hỏi vô lý của chúng nó, trong trường học chửi bới, đánh đập lại thầy cô giáo. Cả 1 cái xã hội thối nát, băng hoại. Hãy giậy chúng nó đạo đức làm người, hãy giậy chúng nó đứng lên lật đổ cái chế độ khốn nạn của thằng Tô Lâm đi. Đứng lên chống đối đi. Một người làm không nổi, nhưng 100 người, mười ngàn người, cả nước cùng đứng lên lật độ bọn thằng Tô Lâm, chiến thắng sẽ về với chúng ta. Đả đảo bọn Cộng Sản Việt Nam. Đả đảo thằng chó đẻ Hồ Chí Minh.
|