Xe chở người Việt nam từ vùng bị nạn tới Tokyo
Xe chở người Việt nam từ vùng bị nạn tới Tokyo
3 xe buýt chở người bị nạn Việt Nam từ vùng động đất sóng thần đang lần lượt về Tokyo.
Sáng nay 16/3, xe đầu tiên trong số 3 xe đã chở hơn 40 người từ Sendai về tới Tokyo. Tổng cộng có khoảng hơn 70 người Việt Nam được đón.
Đại sứ quán Việt Nam và Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản cùng Hãng hàng không Việt Nam đang thu thập thống kê số lượng người muốn mua vé về Việt Nam để tăng chuyến bay sang Nhật đón người Việt Nam về nước.
Nhật Bản nhận câu hỏi về 500 người nước ngoài đang mất tích
Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã nhận được yêu cầu cung cấp thông tin về tình hình của khoảng 500 người nước ngoài hiện đang mất tích sau trận động đất hôm thứ Sáu 11/3.
Hôm nay 16/3, bộ này cho biết họ đã yêu cầu các quan chức địa phương, cảnh sát và nhân viên cứu hoả cung cấp mọi thông tin về tình hình của các công dân nước ngoài.
Bộ này cũng nói rằng một số quốc gia đã thúc giục công dân nước mình rời khỏi hoặc tránh đi tới Nhật Bản.
Bộ Ngoại giao cho biết họ đã đề nghị các quốc gia trên đưa lại chính xác theo các thông tin do chính phủ Nhật Bản cung cấp về tình hình động đất và tình hình nhà máy điện hạt nhân gặp sự cố, đồng thời bình tĩnh đối phó với tình hình.
Nghiên cứu sinh Việt Nam kể về trải nghiệm động đất
Chiều nay, Đài chúng tôi đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại với anh Lê Quang Dũng, nghiên cứu sinh ở chi nhánh trường Đại học Tokyo, tại thị trấn Otsuchi, tỉnh Iwate, một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất của động đất và sóng thần. Otsuchi hầu như bị sóng thần quét sạch.
Lúc động đất xảy ra anh Quang Dũng đang ở trong phòng nghiên cứu nên chỉ kịp cầm theo chiếc máy tính xách tay có chứa tất cả dữ liệu làm việc, chạy xuống nhà. Xuống tới tầng 1 anh thấy nước tràn lênh láng, có thể là do vỡ ống nước. Sau đó thì sóng thần ập đến, anh cùng thầy giáo và các bạn học người Nhật chạy dần lên khu vực cao hơn và ở nhờ tại một nhà dưỡng lão trên đỉnh núi. Tuy nhiên ở đây tình hình rất khó khăn, rất thiếu thực phẩm, nên với sự giúp đỡ của người dân địa phương anh Dũng cùng với hai bạn học người Nhật đã đi nhờ nhiều chuyến xe và về được tới Tokyo cách đây 2 ngày.
Anh bị mất sạch không còn gì, chỉ còn bộ quần áo đang mặc trên người và tỏ ra rất mệt mỏi sau những ngày phải vật lộn với thiên tai và khó khăn.
NHK World
|