Sau cuộc bầu cử gian lận trắng trợn năm 2020. Phe cướp chiếc ghế Tổng Thống của ông Donald J Trump, đã dùng quyền lực để bức hại tất cả các tiếng nói đòi Công lý.
Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Vừa có tiền vừa có quyền nên họ rất tàn bạo với người chính nghĩa.
Thời điểm đó, tuy vẫn biết Bí đần chỉ là con múa rối, chỉ là con bù nhìn cho thế lực ngầm giật dây sai khiến.
Nhưng Lão vẫn muốn chửi Bí, vì hắn đã tham danh vọng mà bán đi nhân cách, làm mất phẩm giá của Cường quốc Hoa Kỳ!
Khi Bí lộ rõ là một lão già lú lẫn, ngớ ngẩn. Làm tên hề cho các Quốc Gia xoàng nhất trên thế giới, cũng có lý do CƯỜI vào mặt nước Mỹ. Thì Lão "căm giận" bọn người dạ thú, nấp sau bức rèm sai khiến ông già ngớ ngẩn thực hiện các âm mưu của Thế Lực Ngầm, mục đích làm nước Mỹ suy đồi mọi mặt: Chính trị, Kinh tế, Ngoại giao, Văn hóa và Quân sự!
Cùng tuổi già. Lão cảm thông cho ông ấy. Ông ấy "đáng thương" hơn đáng trách. Vì ông ấy đã làm những điều mà KHÔNG biết mình đã làm gì?
Nhưng dù thế nào chăng nữa, bí có lú, bí có đần. Bí vẫn phải chịu nghe chửi, Bí vẫn phải nhận trách nhiệm. Vì Bí đang ngồi trên chiếc ghế quyền lực nhất, và có lúc Bí tỉnh đó chứ!
Sau cuộc tranh luận với Tổng Thống Trump, Bí bị ông già "trẻ" hơn một chút "uýnh" tan tác!
Bí bị đồng bọn LOẠI thẳng tay!
Rất may, lúc bị ép đến mức đường cùng. Bí tỉnh táo. Bí hận "đồng bọn" chơi khăm. Bí chơi "cú hồi mã thương" tuyệt đẹp. Không để cho tên lọ nồi lấn lướt mãi. Không để cho tên có màu da không trắng đã làm Tổng Thống với giấy khai sinh mơ hồ. Hạ Bí để cài đồng bọn vào. Bí endorse ngay một mụ chẳng ra gì thế chỗ!
Bí có đọc sách Trạng Quỳnh Việt Nam nên biết chơi:
Trạng chết Chúa cũng băng hà.
Chơi tau hả, tau chơi cho đảng dân chủ thua má nhận không ra luôn!
Rõ ràng như ban ngày. Kamala so với Tổng Thống Donald J Trump thì như ánh đèn dầu với vầng Thái Dương!
Chưa hết ...
Sau lần thứ nhất Tổng Thống Trump bị ám sát hụt. Hơn ai hết, Bí biết chẳng có Nga sô, chẳng có Trung cộng, chẳng có Ba Tư ... gì cả. Tất cả chỉ là tung tin "hỏa mù" để đánh lạc hướng dư luận. Bí biết:
- Thằng muốn giết Tổng Thống Trump là ai!
Cho nên Bí ra lệnh cho cơ quan mật vụ bảo vệ Ứng Cử Viên Tổng Thống Trump chặt chẽ hơn chút.
Thấy truyền thông bơm kamala, Bí vờ ngớ ngẩn, chê bai kamala thẳng tay!
Vừa rồi, sau 2 lần chính thức bị mưu sát và lần thứ ba đang nghi vấn. Thêm thông tin Iran muốn giết Tổng Thống Trump.
Phe Tổng Thống Trump yêu cầu tăng cường sự bảo vệ từ phía Quân đội.
Tổng Tư Lệnh Tối Cao Quân Lực Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ Joe Biden đã ra lệnh:
Phải bảo vệ Ứng Cử Viên Tổng Thống Donald J Trump ở cấp độ Tổng Thống đương quyền.
Chưa hết, ảnh (Biden) mới tuyên bố với Ba Tư.
- Ê, bỏ ý định ám sát ông Trump nhen. Ổng là Ứng Cử Viên Tổng Thống Hoa Kỳ đó. Đụng vào ổng là bằng như đã tuyên bố chiến tranh với Mỹ.
Quốc Gia you sẽ biến mất trên bản đồ thế giới trong vòng 3 nốt nhạc.
Còn nữa, chưa hết ...
Nếu giả sử kamala trở thành Tổng Thống Mỹ, thì người phụ nữ cay đắng nhất, chua chát nhất, ê chề nhất là Hiu Lé Rỳ Cờ Linh Tơn. Tham vọng cả đời là Nữ Tổng Thống Hoa Kỳ đầu tiên. Vừa giỏi vừa có tiểu sự là Đệ nhất phu nhân 2 nhiệm kỳ, lại là cựu Bộ Trưởng Ngoại giao. Đã chắc chắn là Nữ Tổng Thống đến mức Times Magazine đã in sẵn hình bìa, chờ phổ biến.
Vậy mà đành khóc nức nở công nhận ông Trump thắng cử.
Chẳng lẽ ngồi nhìn con mụ tệ hơn MONIKA làm Nữ Tổng Thống Mỹ!
Nên Hillary đã bỏ nhỏ khi Monsieur Bill đi Rally cho kamala ở một tiểu bang chiến địa, nơi đang bị hoành hành bởi dân nhập cư bất hợp pháp.
Bill đã phát biểu:
- Vì tỉ lệ sinh sản của nước chúng ta quá thấp. Nên chúng ta phải cần di dân để bổ túc cho dân số và lực lượng lao động. Nhưng vì chính quyền đã không làm tốt việc thanh lọc, nên tiểu bang này của chúng ta đang đau khổ bởi nạn di dân bất hợp pháp!
Má ơi, kamala là xếp sòng biên giới đó cha.
Anyway, theo dõi tình hình phe bên đó. Thấy dân chủ đang kỳ kỳ!
Chẳng lẽ không ai còn coi tên lọ nồi ra con củ cải gì sao ta?
***
Cử tri Mỹ nhớ bầu cho MAGA giúp cho "thâm ý" của Biden nhen.
(Quang Dang )