Aimee Harris, 41 tuổi, bị kết án một tháng tù và ba năm quản chế vì ăn trộm và bán nhật ký của Ashely Biden, con gái Tổng thống Mỹ.
Aimee Harris, người nhận tội lấy cắp nhật ký của Ashley Biden và bán cho nhóm bảo thủ Project Veritas với giá 20.000 USD, vừa khóc vừa xin lỗi trong phiên xét xử ở tòa liên bang tại New York ngày 9/4. Harris bày tỏ hối hận vì đã công khai các chi tiết về tuổi thơ và cuộc đời của con gái Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Thẩm phán Laura Taylor Swain tuyên án Harris một tháng tù và ba năm quản chế, đồng thời chỉ trích hành động của Harris là "đáng khinh". Số tiền kiếm được từ việc bán nhật ký cũng bị tịch thu. Luật sư của Harris từ chối bình luận.
Công tố viên cho hay Ashley Biden, hiện 42 tuổi, từng sống trong nhà bạn ở Delray Beach, Florida năm 2020, nhưng để lại một số đồ đạc cá nhân trước khi chuyển đi vào tháng 6 cùng năm. Chủ nhà cho phép cô để lại đồ trong nhà.
Harris đã chuyển vào sống trong căn phòng sau khi Ashley rời đi và phát hiện đồ đạc của cô. Ban đầu, Harris và đồng phạm Robert Kurlander, 61 tuổi, muốn bán cuốn nhật ký cho chiến dịch tranh cử của ông Trump nhưng bị từ chối. Sau đó, họ quyết định bán cho nhóm cực hữu Project Veritas, bên trả cho mỗi người 20.000 USD.
Chưa đầy hai tuần trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11/2020, một số đoạn trong cuốn nhật ký của Ashley Biden được đăng trên trang web cánh hữu. Projects Veritas tuyên bố có được cuốn nhật ký theo cách hợp pháp nhờ một người cung cấp nhưng FBI đã mở điều tra và khám xét nhà của hai thành viên nhóm năm 2021. Harris và Kurlander nhận tội vào tháng 8/2022.
|