Ông Trump nói con trai Tổng thống Biden liên quan đến cocaine được phát hiện ở Nhà Trắng và cho rằng truyền thông sẽ khiến câu chuyện này biến mất.
"Có ai thực sự tin rằng cocaine được phát hiện ở Cánh Tây trong Nhà Trắng, rất gần Phòng Bầu dục, là để cho Hunter và Joe Biden sử dụng, chứ không phải ai khác không", cựu tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 5/7, nhắc đến người kế nhiệm Joe Biden và con trai của ông.
Theo ông Trump, các kênh truyền thông "tin giả" sẽ sớm nói rằng lượng cocaine đó "rất nhỏ" và "cũng không thực sự là cocaine, chỉ là thuốc Aspirin nghiền thành bột và câu chuyện sẽ biến mất".
Tổng thống Biden chưa bình luận về thông tin. Ông chủ Nhà Trắng không uống rượu và chưa bao giờ được cho là người có sử dụng chất gây nghiện. Trong khi đó, Hunter, 53 tuổi, từng có giai đoạn sử dụng rượu và chất gây nghiện, được ông mô tả chi tiết trong cuốn hồi ký Beautiful Things xuất bản năm 2021.
Ông Trump bình luận sau khi Mật vụ Mỹ ngày 4/7 thông báo lực lượng này tối 2/7 phát hiện cocaine trong Nhà Trắng. Một số quan chức thực thi pháp luật nói nó được phát hiện tại khu Cánh Tây, trong căn phòng nhỏ thường được nhân viên Nhà Trắng và khách sử dụng để cất điện thoại.
Mật vụ Mỹ cho biết họ đang điều tra bằng cách nào chất này có thể xuất hiện trong Nhà Trắng. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cùng ngày cho biết khu vực phát hiện cocaine có "nhiều người ra vào" và khách đến thăm cũng có thể tiếp cận nơi này. Tổng thống Biden không ở Nhà Trắng khi sự việc xảy ra.
Cựu tổng thống Trump còn đặt câu hỏi liệu công tố viên đặc biệt của Bộ Tư pháp Mỹ Jack Smith "có xuất hiện ở khu vực phát hiện cocaine" không, bởi ông thấy Smith "trông giống một người dùng chất gây nghiện".
Smith phụ trách cuộc điều tra về cách ông Trump xử lý tài liệu mật. Bộ Tư pháp Mỹ đầu tháng 6 đã công bố 37 cáo buộc liên quan, khiến ông Trump trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố cấp liên bang.
|