Sở Cảnh sát thành phố New York cho biết Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đến nơi an toàn mà không có va chạm hay thương tích nào sau khi họ cáo buộc bị các paparazzi truy đuổi suốt hai giờ.
"NYPD đã hỗ trợ đội an ninh tư nhân bảo vệ Công tước và Nữ công tước xứ Sussex. Có rất nhiều nhiếp ảnh gia khiến việc di chuyển của họ trở nên khó khăn. Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đã đến điểm họ cần đến và ở đó không có vụ va chạm, lệnh triệu tập, thương tích hoặc vụ bắt giữ nào được báo cáo", Sở cảnh sát thành phố New York (NYPD) hôm 17/5 cho biết.
Thông cáo của NYPD được đưa ra vài giờ sau khi người phát ngôn của Công tước và Nữ công tước xứ Sussex nói rằng Hoàng tử Harry, vợ Meghan và mẹ vợ Doria Ragland bị "một nhóm paparazzi cực kỳ hung hãn" truy đuổi sau khi rời nhà hát Ziegfeld ở Manhattan. Đây là nơi Meghan đến nhận giải thưởng Woman of Vision 2023, do tổ chức Ms. Foundation vinh danh.
Hoàng tử Harry, vợ Meghan và mẹ vợ Doria Ragland tại sự kiện tối 16/5. Ảnh: The Direct Image
"Đêm qua, Công tước, Nữ công tước xứ Sussex và bà Ragland bị một nhóm paparazzi cực kỳ hung hãn rượt đuổi bằng ôtô liên tục. Cuộc rượt đuổi kéo dài trong hơn 2 giờ, dẫn đến nhiều vụ suýt va chạm với tài xế khác trên đường và hai sĩ quan NYPD", người phát ngôn của Harry và Meghan cho biết.
Khi vụ rượt đuổi xảy ra, Harry cùng vợ và mẹ vợ đang đi đến nhà riêng của một người bạn, nơi họ ở lại khi đến New York. Vụ việc khiến nhiều người nhớ đến mẹ Hoàng tử Harry - Công nương Diana - người qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi năm 1997 ở Paris, cũng liên quan đến việc bị các paparazzi bám đuôi.
Thị trưởng thành phố New York Eric Adams cũng lên tiếng về vụ việc ngày 17/5. "Rõ ràng là các tay săn ảnh muốn có được bức ảnh và câu chuyện hấp dẫn, nhưng an toàn công cộng phải luôn được đặt lên hàng đầu. Hai sĩ quan của chúng tôi có thể đã bị thương. Thành phố New York khác với một thị trấn nhỏ ở đâu đó. Bạn không nên chạy quá tốc độ ở bất cứ đâu bởi đây là một thành phố đông dân cư. Tôi nghĩ nhiều người trong chúng ta nhớ mẹ anh ấy (Hoàng tử Harry) đã chết thế nào và sẽ thật kinh khủng nếu những người vô tội bị mất mạng trong một cuộc rượt đuổi thế này. Tôi nghĩ đó là hành động liều lĩnh và vô trách nhiệm", ông Adams nói.
Tuy nhiên, ông Adams cũng nói "khó tin rằng lại có một cuộc rượt đuổi tốc độ cao kéo dài hai giờ" ở New York. Ông cho biết ngay cả khi đó là một cuộc rượt đuổi kéo dài 10 phút, nó vẫn "cực kỳ nguy hiểm ở thành phố New York". "Chúng tôi có rất nhiều phương tiện giao thông, nhiều hoạt động di chuyển, rất nhiều người đang sử dụng đường phố của chúng tôi", ông nói thêm.
Cung điện Buckingham và Cung điện Kensington, các văn phòng Hoàng gia của Vua Charles III và Thân vương William đều không đưa ra bình luận nào về vụ việc. Thông thường, Cung điện không bình luận về các vấn đề liên quan đến Công tước và Nữ công tước xứ Sussex sau khi họ rút khỏi nhiệm vụ Hoàng gia từ năm 2020.