Chỉ cần là người có học chút về tài chính là đủ biết việc 1 công ty bán chưa dc 100 cái xe oto ở Mỹ, bán ô-tô ở VN thì phải chấp nhận bán phá giá --> lỗ chổng vó; trong khi đó linh kiện của xe thì toàn của Tàu (hàng Tàu loại 3). Chả có công nghệ gì xuất sắc (toàn bốc phét chém gió).
Vậy mà giá trị cổ phiếu dc thổi lên có mức cao hơn cả Toyota, BMW và Mecedes ?
Như thế chứng tỏ đây là điều bất thường và rất ko bình thường; chứ ko phải là điều gì đáng để tự hào hay sung sướng và ngạo nghễ ?
Bởi 1 công ty muốn làm ăn nghiêm túc thì cổ phiếu của công ty đó khi lên sàn phải ổn định và giá trị của nó phải dựa vào thực lực, lợi nhuận do công ty đó kiếm ra. Thì khi ấy các nhà đầu tư mới bỏ tiền ra để đầu tư cổ phiếu dài hạn --> và công ty mới thu dc vốn để duy trì kinh doanh. Đó chính là mục đích của mọi công ty khi lên sàn chứng khoán là thế.
Còn cổ phiếu mà lên xuống hơn cả shitcoin thế này chứng tỏ chỉ là 1 trò thổi giá ko hơn ko kém, và chả có ai điên khi ném tiền vào 1 thứ cổ phiếu rác thế này cả ?
Lại có lũ Vin-nô bảo ông Vượng thổi giá tính úp bô bọn Mẽo ? Thôi xin lỗi người tình đi, bọn Mẽo nó chơi cổ phiếu từ lúc Trịnh-Nguyễn còn đang bắn nhau bằng cung tên.
Ấy vậy mà bọn báo chí VN vẫn đem những bài viết rác rưởi kiểu như "Ông V trở thành top 10 tỉ phú thế giới"v...v. để cho nhân dân quay tay trong sự ảo vọng hão huyền ?
Đúng giống hệt như đợt Kit test Việt-Á ngạo nghễ năm châu; sự dốt nát làm cho dân tộc ta cảm thấy tự tin và ngạo nghễ vô cùng.
Nguồn Hoàng Nguyễn