8/28
Hàng ngàn người Mỹ vào hôm thứ Bảy, 26 tháng 8, vừa kỷ niệm 60 năm cuộc Tuần hành ở Washington, một sự kiện then chốt trong phong trào dân quyền Hoa Kỳ vào những năm 1960, trong đó ông Martin Luther King Jr đă đưa ra bài phát biểu “Tôi có một giấc mơ”. Reuters cho hay cuộc diễn hành năm 1963 đă đưa hơn 250,000 người tới thủ đô của đất nước để yêu cầu chấm dứt sự phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính hoặc nguồn gốc quốc gia. Nhiều người cho rằng màn biểu dương sức mạnh này đă diễn ra và nhờ đó đă thông qua Đạo luật Dân quyền năm 1964. Cuộc biểu t́nh năm nay đă diễn ra tại Đài tưởng niệm Lincoln, nơi từng làm nền cho lời kêu gọi b́nh đẳng đầy nhiệt huyết của ông King, khi nhiều diễn giả khuyến cáo rằng vẫn c̣n nhiều việc phải làm. Margaret Huang, chủ tịch và giám đốc điều hành của nhóm ủng hộ quyền công dân phi lợi nhuận Southern Poverty Law Center, thông báo với đám đông rằng cuộc diễn hành 60 năm trước đă mở ra nhiều cánh cửa và thúc đẩy các công cụ mới để chống lại nạn phân biệt đối xử. Nhưng bà Margaret Huang nói các luật mới “hạn chế quyền bầu cử” và nhắm vào cộng đồng LGBTQ trên khắp đất nước đang đe dọa sẽ xóa bỏ một số lợi ích đó. Các diễn giả đă chỉ trích t́nh trạng bạo lực súng đạn đối với người gốc Phi Châu khi đám đông hô vang “No Justice, No peace”.
|