Một anh chàng NGÃ CẦU THANG gãy chân, phải vào bệnh viện bó bột. Sau khi bó bột xong, bác sĩ dặn:
- Anh không được đi cầu thang khi chân còn bó bột đấy nhé!
Bốn tháng sau, chân đã lành anh quay vào bệnh viện để tháo bột. Khi bác sĩ tháo bột xong, anh hỏi bác sĩ:
- Bây giờ thì tôi đi cầu thang được rồi chứ ạ?
Bác sĩ gật đầu và dặn dò:
- Được, nhưng anh vẫn phải thật cẩn thận đấy nhé!
Được bác sĩ cho phép, anh hớn hở nói:
- Thật nhẹ nhõm, bây giờ không phải leo trèo nữa!
Bác sĩ nghe vậy, ngạc nhiên hỏi:
- Sao anh phải leo trèo, tôi không hiểu?
Anh chàng cười giải thích:
- Dạ, bác sĩ bảo không được đi cầu thang, thành thử tôi phải ĐI BẰNG LỐI CỬA SỔ và LÊN XUỐNG BẰNG ỐNG THOÁT NƯỚC đấy ạ!
Bác sĩ: ???
VietBF@sưu tập
|