Người ta không thường nhắc tới cái GIAN ÁC CỦA CỘNG SẢN không phải là chúng đã bớt ác hay hết ác! Nhưng vì chúng quá nhiều đến NGỘP THỞ, chúng tồn tại quá lâu đến KHÔNG THỂ LÝ GIẢI NỔI, mà con người và nhất là người Việt thời CS vẫn chưa nhận ra hết, hay nghe qua rồi lại cho nó không liên quan đến mình nên bỏ qua ngoài tầm quan tâm của mình!
Hình bên dưới là em bé trên "ĐẠI LỘ KINH HOÀNG" ngày 27/04/1972. Ba chiếc xe tải chở đầy người dân tản cư, chạy giặc cộng, cán trúng mìn nổ tung, trên đó có em bé.
30 người chết.
40 người bị thương.
Cha Mẹ của bé còn không?