1- Coi quốc gia và chính trị như trò đùa trong bếp: hết lên tổng thống lại lui xuống thủ tướng?!
2- Thay đổi hiến pháp để mình được làm tổng thống trọn đời: có phải là tham quyền cố vị?! Độc tài bạo quyền?! Không vì quốc gia, dân tộc mà chỉ vì mình?!
3- Đàn áp, chà đạp những ý tưởng và cá nhân đối lập, thì gọi là gì?!
4- Gần 200 tác giả Nobel lẫy lừng thế giới ra thông điệp lên án cuộc chiến xâm lược của Putin ở Ucraina và yêu cầu Pu rút quân?! Các nhà Nobel này là thiểu năng và thiếu lương tri hay sao?
5- Ban thượng phụ giáo hội Chính Thống Giáo Nga ra thông cáo phê phán cuộc xâm lăng của Putin vào Ucraina?! Họ có đáng để có chính kiến không?!
6- Liên Hiệp Quốc với số phiếu áp đảo lên án cuộc xâm lăng của Putin vào Ucraina (141 phiếu thuận/181 phiếu), chắc các quốc gia họ thiểu năng không bằng mấy anh gốc tre ăn xó mó niêu, nhìn thấy địch gọi là tàu lạ, sa thải đồng chí mình gọi là X?!
7- Theo pháp lý hai năm rõ mười, Ucraina là nước có chủ quyền, bỗng đổ quân vào quốc gia người ta không gọi là xâm lược ư? Làm thế vẫn đúng công lý và hiến pháp ư?!
Người trí thức thì phải có tâm cảm tiến bộ thời đại, phải nói có sách mách có chứng, lại nói ú ớ cảm giác bụng, thì làm sao đáng gọi là trí thức. Muốn phản biện thì phải đưa ra ý tưởng, phải viết tiểu luận đàng hoàng, lại ấm ớ còm nhì nhằng thì sao đáng mặt trí thức?! Bạn nào muốn phản biện thì viết bài đàng hoàng, tôi không trả lời những comment nhì nhằng!
Paul Đức 04/03/2022