Tôi muốn anh chị em quan sát con trâu rừng này.
Nó bị 3 con sư tử bao quây.
Khi nó quay lại tấn công thì sư tử bỏ chạy, nhưng khi nó muốn bỏ đi thì sử tử lại tấn công từ đằng sau.
Con trâu hầu như không có ý định tấn công sư tử, nó chỉ muốn yên thân và rút đi. Sau vài lần đánh rồi đi, đi rồi đánh không quyết liệt như vậy trâu rừng đã sơ hở và đã bị sư tử tóm gọn.
Bài học gì cho chúng ta?
Chúng ta rõ ràng cũng đang ở giữa bầy sư tử rống là ma quỷ. Chúng đang quây xung quanh chúng ta mỗi ngày để rình mò và tìm cách cắn trộm. (I Phi-e-rơ 5:8)
Nếu chúng ta không có tinh thần QUYẾT CHIẾN mà chỉ muốn YÊN THÂN TRỐN CHẠY, tôi dám nói chắc cuối cùng sẽ bị nó tóm và ăn thịt!
Sẽ không bao giờ có hòa bình với ma quỷ. Đây là sự thật.
Vì vậy, đối với chúng đừng yếu nhược, hãy vùng lên quyết tâm đánh cho nó không còn một cái răng để ăn cháo. Nhờ Danh Chúa Jesus mà tống hết ra khỏi cuộc đời mình và đẩy thẳng chúng nó xuống vực sâu. Ít nhất các bạn phải có được quyết tâm này và đừng như con trâu ở trong clip trên.
Đối với ma quỷ, muốn yên cũng không được, đầu hàng cũng không xong, bỏ chạy thì càng chết, nên chỉ còn có một cách thôi: ĐÁNH. Amen.