Rất nhiều lần báo chí của nước Anh. Họ đã nói về việc nữ hoàng Elizabeth II rất thích chiếc máy Wii của Nintendo, thậm chí còn tự mình chơi điện tử. Theo tờ The People vào năm 2008 đưa tin, Công tước phu nhân xứ Cambridge tặng chồng, hoàng tử William một chiếc máy Wii, và sau khi thấy cháu nội mình chơi điện tử, bà hoàng khi ấy cũng đòi tham gia cùng, thưởng thức tựa game Wii Bowling, kết hợp cả vận động với giải trí.
Một năm sau, một phần chiến lược quảng bá tựa game giải trí gia đình vui vẻ tên là BIG Family Games, nhà phát hành THQ muốn gửi một chiếc Nintendo Wii đến điện Buckingham, kèm theo đó là đĩa game. THQ cho rằng, nếu đã gửi chiếc máy chơi game đến cung điện của một trong những người trị vì nổi tiếng nhất, thì chiếc máy cũng không thể tầm thường được. Vậy là THQ đặt một chiếc Nintendo Wii mạ vàng 24K và gửi đến điện Buckingham.
Lịch sử kể lại là, gói hàng không đến được tận tay nữ hoàng Anh, mà thay vào đó, chiếc máy Wii độc nhất vô nhị này rơi vào tay nhà sưu tầm máy game Donny Fillerup, một trong những người điều hành trang web thư viện tổng hợp những máy chơi game phiên bản độc lạ consolevariations.co m. Tin mới nhất là, Fillerup đang muốn mua nhà, và đang rao bán với giá 300.000 USD trên eBay.
Những hình ảnh thật, chụp cận cảnh chiếc máy Wii độc nhất vô nhị mà THQ đã thất bại trong việc giao đến tận tay chủ nhân mà họ mong muốn: