12/16/20
Tuy không thích Trump nhưng tôi thực sự phục ông ta, vì sao ?
Tôi phục ông ta vì ông ta đã làm cho rất nhiều người VN tỉnh mộng.
Những người sau tháng tư đen chạy bỏ mạng trên những chiếc thuyền mong manh trên đại dương với ý nghĩ duy nhất: định cư ở Mỹ. Những người chậm chân ở lại 1 là chịu sự đày đọa của cs qua các chiến dịch đánh tư sản, đổi tiền, đi kinh tế mới, hay tù đày trong các trại tập trung cs nơi rừng thiên nước độc. Tất cả hướng về thế giới bên ngoài qua các bảng tin ngắn mỗi ngày từ đài BBC, VOA.
Đối với người dân đang sống tại Mỹ, họ tự hào tôi là dân Mỹ, đối với người đang ở VN, nước Mỹ là 1 thiên đường trần gian, người đang sống ở Mỹ luôn đúng vì họ có được thông tin.
Rồi thì tôi cũng co dịp sống ở nước ngoài, quả thật lượng thông tin khủng khiếp so với VN. Radio, báo, tv tha hồ tìm hiểu sự thật. Tôi nhớ đến lúc mới qua, câu nói điều này nói trên CNN chấm dứt mọi tranh cãi, vì CNN ko thể nói bậy. Đùng 1 cái sau năm 2016, những đài CNN, BBC, VOA trỡ thành truyền thông thổ tả, nước Mỹ trỡ thành nỗi nhục nhã của 1 số người VN khi truyền thông toàn đưa fake news, các chính trị gia tham nhũng bị mua chuộc không khác gì nguyễn tấn dũng, nguyễn phú trọng ở VN.
Thiên đường mà họ đang sống thật ra là 1 hỏa ngục đầy ma quỷ chi phối. Hóa ra lâu nay họ bị che mắt nhờ Trump nói mới biết. Bởi vậy Trump không khác gì đấng cứu thế. Mọi lời Trump nói đều là chân lý mà họ cố gắng nuốc từng lời từng chử, cho dù lời trước với lời sau đối ngược nhau.
Nước Mỹ sắp trở thành 1 nước Cs dưới sự lãnh đạo của 1 tổng thống Dân Chủ?
Ma quỷ thắng thế trong 1 cuộc bầu cử gian lận?
Nước Mỹ đã không vĩ đại như họ nghĩ. Tuyệt vọng lắm, họ chỉ còn biết tụ họp gào thét mỗi ngày. Stop the steal!
Phép lạ mà họ hy vọng đã không xẩy ra.
Bình minh ngày 20 tháng 1 năm 2021 này sẽ mang Trump đi thật xa.
Nguyen Minh Quang