Chưa bao giờ người dân Brazil được nhiều người phải lên tiếng xin lỗi như thế, từ Tổng Thống đến huấn luyên viên đội tuyển, từ các cầu thủ trong đội đến cả một tiền vệ của đội Đức cũng xin lỗi đă làm “tan nát con tim” của họ.
Cali Today News - Alan Hansen, một b́nh luận viên, nhận xét ngắn gọn: “Tôi đă xem bóng đá trên 50 năm qua, đỉnh cao của nền túc cầu Ba Tây là vào thập niên 1970 và điểm thấp nhất là….hiện nay”
Người dân Brazil “đau” là phải v́ đây là lần đầu tiên một đội tuyển, mà lại là đội chủ nhà, hứng đến 7 bàn thắng chỉ trong 1 trận đấu và cũng không có đội nào lănh đến 5 quả không gỡ trong hiệp một của một trận bán kết World Cup cả.
Các hảo thủ Đức đâm đến 7 nhát kiếm vào tim đối phương chỉ trong một trận, trong lúc đội tuyển Anh trong hai lần World Cup gần đây, chỉ ghi tổng cộng có 5 bàn vào lưới các đối thủ. Tỉ số “tồi tệ nhất” cũng do Đức đă ‘băm nát’ Ả Rập Saudi 8-0 ở World Cup 2002
Đây cũng là lần đầu tiên Brazil hứng một thất bại to lớn đến như thế tại một World Cup, sau nỗi đau ngút ngàn đă thua đội tuyển Pháp của danh thủ Zidane 0-3 trong trận chung kết vào năm 1998, trong đó danh thủ số 9 của Brazil là Ronaldo đá banh như…người đi trên mây!
Nếu rà soát lại cả trận bán kết ‘thất kiếm’ hôm qua, người xem mới giật ḿnh khi thấy chỉ vào phút 51 của trận đấu, các cầu thủ Brazil mới sút một quả gọi là ’hăm dọa khung thành đối phương’ và thời gian giữa quả ghi bàn thứ 2 và thứ 4 của đội Đức chỉ là 179 giây!
Người dân Brazil cũng thấp thỏm là giấc mơ đoạt Worl Cup lần thứ 6 của họ có thể chấm dứt bất cứ lúc nào nhưng đâu có ai nghĩ là nó thể chấm dứt một cách ‘tơi bời hoa lá, nát ngứu như tương’ như thế.
Đào Nguyên