Đang nô đùa xung quanh xe, những đứa trẻ tá hỏa phát hiện xác một người phụ nữ nằm chết bên trong.
Gần 20h ngày 30/8, một số đứa trẻ trong lúc chơi đùa ở khu đất trống cạnh ngã ba Voi (phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đến gần chiếc xe và hoảng hốt la lên. Mọi người chạy đến thấy bên trong có thi thể một phụ nữ. Nạn nhân gần 40 tuổi, tóc ngang vai, mặc quần áo hoa, hiện chưa rõ danh tính.
Chiếc xe ô tô nơi phát hiện xác người phụ nữ.
Một số người dân nhận ra sáng cùng ngày, người phụ nữ này đi lang thang ở ngã ba, có một số biểu hiện giống người tâm thần. Thấy chiếc xe để ở khu đất trống, người phụ nữ mở cửa vào, cầm vô lăng nghịch.
Chủ nhân chiếc xe là chủ một hiệu cầm đồ. Anh cho hay xe này đang rao bán nhưng nhiều tháng qua vẫn chưa có ai "hỏi thăm". Xe cũ quá nên không còn khóa. "Có thể nạn nhân chui vào xe nhưng không biết mở cửa đi ra nên bị ngạt thở", một người dân nhận định.
Cảnh sát đã đưa thi thể người phụ nữ đến nhà xác TP. Thanh Hóa để tổ chức khám nghiệm.
Theo dấu vết tại hiện trường, sau cú va chạm, xe tải trên vẫn trên đà lao tới, kéo lê cả người và xe máy đi khoảng 50 mét mới dừng lại. Nạn nhân bị đa chấn thương, tử vong tại chỗ.
Tài xế Vũ Văn Định, SN 1968, ngụ TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) điều khiển xe tải, BKS: 49C- 007.39, chạy theo hướng ngã tư Dầu Giây - Long Thành (Đồng Nai).
Tuy nhiên, khoảng gần 6 giờ ngày 30/8, khi xe tải chạy đến km 04, trên tuyến đường tỉnh 769, thuộc khu Bàu Ao, ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất thì tông vào xe máy biển số 60FL-9195, chạy chiều ngược lại, do bà Bùi Thị Phương (SN 1969, ngụ ấp Lộ 25, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) điều khiển, chở thịt gà ra chợ bán.
Theo dấu vết tại hiện trường, sau cú va chạm, xe tải trên vẫn trên đà lao tới, kéo lê cả người và xe máy đi khoảng 50 mét mới dừng lại. Nạn nhân bị đa chấn thương, tử vong tại chỗ.
Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra, xử lý vụ việc.
Tin vắn: Mẹ chết, hai con nhập viện vì ăn thịt cóc
Chồng đi lao động xuất khẩu, chị Sơn một mình nuôi 3 đứa con. Khi ăn thịt cóc, người mẹ tử vong, các con cũng phải nhập viện.
Chiều 31/8, bà Trương Thị Tuyết - Chủ tịch UBND xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ ngộ độc do ăn thịt cóc khiến một người thiệt mạng, hai người phải nhập viện cấp cứu.
Trước đó, vào khoảng 11h ngày 30/8, gia đình chị Nguyễn Thị Sơn (35 tuổi, trú tại xóm 10, xã Lạc Sơn, Đô Lương) ăn cơm trưa với thịt cóc. Sau khi ăn, chị Sơn và hai con là Hoàng Trung Tú (9 tuổi) và Hoàng Thị Oanh (3 tuổi) cũng có biểu hiện chóng mặt và nôn ói, tiêu chảy.
Người nhà đã khẩn trương đưa các nạn nhân đi cấp cứu nhưng do ngộ độc quá nặng, chị Sơn đã tử vong trên đường đến bệnh viện.
Hai cháu Tú và Oanh đã được người thân đưa đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu, đến sáng 31/8, đã qua cơn nguy kịch và được xuất viện để chịu tang mẹ.
Được biết, gia đình chị Sơn có hoàn cảnh khó khăn. Chồng chị Sơn đi xuất khẩu lao động, một mình chị nuôi 3 con nhỏ. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương và các đoàn thể đã tổ chức quyên góp tiền hỗ trợ gia đình mai táng cho chị Sơn.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.