Theo nguồn Tin của báo VN
Ngày 21/9, nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ (tên thật là Trần Thị Thanh Nhàn) được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch bổ nhiệm làm Đại sứ Du lịch đầu tiên của Việt Nam. Ngay lập tức, quyết định này nhận được những phản ứng thiếu tích cực, bắt nguồn từ những điều tiếng quanh cuộc sống riêng tư của cô. Bên cạnh đó, người đẹp còn bị nghi ngờ là khai man bằng cấp.
VĂN HÓA
Thứ năm, 6/10/2011, 12:51 GMT+7
Facebook Twitter Google Bookmarks E-mail Bản In
Lý Nhã Kỳ phủ nhận học trường nuôi dạy chó
Tai tiếng liên quan đến Đại sứ Du lịch VN vẫn tiếp diễn sau khi Lý Nhã Kỳ công khai tên trường học của mình tại Đức - Alexander Wiegand. Báo giới phát hiện, đây chỉ là một địa chỉ nuôi dạy... chó.
> Lý Nhã Kỳ: 'Tôi không dùng tiền mua danh Đại sứ'
Ngày 21/9, nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ (tên thật là Trần Thị Thanh Nhàn) được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch bổ nhiệm làm Đại sứ Du lịch đầu tiên của Việt Nam. Ngay lập tức, quyết định này nhận được những phản ứng thiếu tích cực, bắt nguồn từ những điều tiếng quanh cuộc sống riêng tư của cô. Bên cạnh đó, người đẹp còn bị nghi ngờ là khai man bằng cấp.
Lý Nhã Kỳ khẳng định, thông tin về bằng cấp của cô là chính xác.
Trong thông tin cung cấp cho báo chí trước đây, Lý Nhã Kỳ khẳng định, cô từng học ngành Kinh tế tại Đại học Real ở Đức. Sau khi tốt nghiệp, cô trở về VN. Tuy nhiên, chi tiết này bị nghi ngờ vì tại Đức, không có trường nào là Đại học Real.
Lý Nhã Kỳ giải thích, tên đầy đủ của trường cô là Alexander Wiegand. "Trường tôi có slogan là 'Con người thật - Công việc thật - Hành động thật'. Sinh viên chúng tôi gọi tắt tên trường là REAL (nghĩa là 'thật'). Từ REAL được lấy từ ALEXANDER. 'ER' và 'AL' ở đầu và cuối được đảo ngược, ghép lại thành REAL", cô nói.
Tuy nhiên, khi đưa cụm từ "Alexander Wiegand" vào tìm kiếm trên Internet, kết quả thu được rất khiêm tốn. Alexander Wiegand là tên của một giáo sư vật lý ở Đức. Một công ty ở Đức có tên là Wika Alexander Wiegand. Chỉ duy nhất có một địa chỉ liên quan đến trường học là Hundeausbildung Alexander Wiegand. Tuy nhiên, đây là địa chỉ nuôi dạy chó, có trụ sở tại 99094 Erfurt - Hochheim, ở Hessen, Đức.
Ngoài nghi vấn về bằng cấp, Lý Nhã Kỳ còn gây khó hiểu cho công chúng về nhân thân của mình trước những thông tin mập mờ, thiếu nhất quát.
Trong một cuộc phỏng vấn năm 2007, nữ diễn viên chia sẻ, cha cô là người Nga, gặp và yêu mẹ của cô trong những năm tháng ông sang công tác tại Vũng Tàu trong ngành dầu khí. Đến tháng 4/2010, cô tái khẳng định: "Đúng là tôi có mang hai dòng máu Việt - Nga". Tuy nhiên, trong hồ sơ ứng cử vị trí Đại sứ Du lịch Việt Nam, nữ diễn viên khai, cha cô là liệt sĩ, từng tham gia chiến đấu tại Rừng Sác, Cần Giờ.
Trao đổi với VnExpress.net trước những thông tin không rõ ràng về nữ Đại sứ Du lịch vừa được bổ nhiệm, ông Trần Nhất Hoàng - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thể thao và Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch - cho biết: "Thông tin về bằng cấp và nhân thân của Lý Nhã Kỳ, theo tôi, là chính xác". Ông không giải thích về chuyện bằng cấp. Tuy nhiên, về nhân thân nữ diễn viên, ông Hoàng xác nhận: "Cha Lý Nhã Kỳ là thương binh, từng chiến đấu ở Rừng Sác. Sau này ông mất. Ông có giấy chứng nhận là liệt sĩ".
Lý Nhã Kỳ cũng từ chối giải thích chuyện cô trả lời thiếu nhất quán về gia đình mình. Người đẹp nói: "Nếu ai có thắc mắc, có thể hỏi cơ quan chức năng. Riêng bản thân tôi, tôi không muốn đào sâu chuyện riêng của mình".
====> Và sao đây là các bài viết của những người ở VN về Đại Sư Du Lịch VN
Chưa đóng phim đã nổ ghê hết cả người, nay lại đến bằng cấp/ bất chấp dư luận/ thật xấu hổ.
( Lehuy )
Làm Đại sứ du lịch Việt Nam không phải như đóng phim hoặc biểu diễn thời trang.Để giữ thể diện quốc gia, không nên dùng nghệ danh Lý nhã Kỳ giống diễn viên phim bộ Hongkong. Do vậy, đề nghị phải dùng tên thật: Trần Thị Thanh Nhàn khi công bố vai trò Đại sứ. Nếu đủ tư cách, bên cạnh những chuyện "thật - giả" đang lùm xùm dư luận, ít nhất cô này phải tự hào với tên thật của mình.
( vbacnguyen - TP.HCM )
CÔ LNK À, SAO CÔ NÓI DỐI VÀ BỊA NHỮNG TÌNH TIẾT MÀ AI CŨNG THẤY HẾT VẬY. 1.BẰNG ĐẠI HỌC. 2.THÂN NHÂN - NGÀY XƯA THÌ NÓI LÀ CHA LÀ NGƯỜI NGA. CÒN BÂY GIỜ LÀ CHA HY SINH Ở RỪNG SÁC MÀ MÌNH SINH NĂM 1982 - Ở ĐÂU RA VẬY BÀ CON - HỢP LÝ K TRỜI. HÃY COI LIP NÀY NÈ; NÓI LÀ KỲ VỀ THĂM CHA....ÔI TỘI NGHIỆP, GIỜ NÓI CHA HY SANH Ở RỪNG SÁC...
( ĐOÀN THẾ HIẾU )
Bằng cấp không quan trọng, sinh ra trong gia đình thế nào cũng không quan trọng ! Điều mà chúng ta đang quan tâm là Đại Sứ của chúng ta có trung thực hay không ?! Nếu như những gì Lý Nhã Kỳ nói về bản thân và gia đình (tốt nghiệp ĐH Alexander Wiegand và là con liệt sỹ) là dối trá thì cô ấy không đủ tư cách để làm Đại Sứ - đại diện cho dân tộc Việt Nam (về mảng du lịch hay bất cứ mảng nào khác !)
( HieuJa )
Đọc tin về cô này mà tôi thấy bực cả mình về cái sự không nhất quán trong mỗi phát ngôn của cô. Lúc thì con liệt sỹ, lúc lại con thương binh, rồi bố chết có danh hiệu liệt sĩ, rồi bố là người Nga sang làm việc ở Vũng Tàu, ... Nếu cô này sinh năm 1982 thì làm gì có bố chiến đấu ở rừng Sác và làm gì có ai chết lúc đó để mà thành liệt sĩ. Thật vớ vẩn, hết sức vớ vẩn ... Nói dối hơn cả cuội, thật xấu hổ ... Hết scandal tình ái lại đến scandal thông tin cá nhân ... Không xứng đáng làm đại sứ, tiểu sứ gì hết ...
( Nguyễn Hà Nội )
Tôi thấy nếu ba cô ấy là liệt sỹ thật thì chắc ông rất buồn vì trong năm 2007 cô đã từ chối nhận ông. Theo phong tục phương đông thì đó là tội " Bất hiếu".
bằng cấp k quan trọng, quan trọng là những gì cô ấy làm được. tuy nhiên có nên tin tưởng vào một người k trung thực?
( hóng hớt )
Thân Gửi Lý Nhã Kỳ, hãy đọc nếu muốn làm tốt vai trò Đại sứ ngành DL : Đầu tiên, tôi không ghét ai, cũng không thích bạn. Nhưng sau khi đọc bài báo này và biết nhiều sự việc, là một công dân Việt Nam, tôi xin đưa ra những nhận xét rất khách quan.
Nếu bạn có học thức, quyết tâm và muốn làm một Đại sứ Du lịch tốt thì hãy nên đọc rõ ràng và cảm nhận : Thứ 1, Bạn nói tại sao trước kia người ta không quan tâm bằng cấp của bạn, mà bây giờ họ lại bới móc. Bạn không biết là bạn đang làm Đại sứ DL VN à?. Những người VN có quyền chứ, nếu họ thực sự quan tâm đến nước nhà và sự phát triển của Ngành Du lịch nói riêng. Bạn đang gánh trên vai trọng trách mà. Đó không phải là chuyện xen vô cá nhân, mà là họ có quyền được biết và góp ý những gì thuộc về cái chung. Bạn nên ý thức về vai trò của mình và những lời lẽ phát ngôn trước dư luận thì hơn.
Thứ 2, Trong thời đại thông tin như hiện nay, rất khó để " vải thưa che mắt thánh ", bạn không thể tìm cách nói dối quá nhiều và trắng trợn, trong khi sự thật ngoài kia ai cũng biết. Nó sẽ làm hạ thêm danh dự của bạn mà thôi. Bạn không nên lấy lý lịch hay quá khứ nhân thân ra để nối dối và che đậy đi sự thật hay để đánh bóng tên tuổi. Dù sinh ra trong một gia đình bần cùng hay thất học đi chăng nữa, thì hiện tại và những cố gắng của bạn mới là điều đáng để tự hào.
Tôi sẽ không nói thêm nhiều về những sự thật cũng như những scandal của bạn mà ai cũng biết rồi. Bởi dù gì sự việc cũng đã xảy ra. Dư luận đôi khi xấu nhưng đôi khi cũng tốt để bạn nhìn nhận lại chính mình. Mong bạn hãy biết suy nghĩ hơn trong một vai trò cũng như hình ảnh mới. Đã có một chức danh cao trong xã hội thì hãy nên biết ẢNH HƯỞNG TỐT đến mọi người cũng như sự phát triển của ngành mà bạn đang mang trọng trách.
( Thu )
Có lẽ mấy ông này và 1 số độc giả chưa hiểu được LÝ DO VÌ SAO LÝ NHÃ KÌ BỊ PHẢN ĐỐI. Không phải vì cô ấy không có bằng đại học, mà là thái độ và đạo đức của cô ta. Nói năng mập mờ, khó hiểu, cả về thân thế lẫn trình độ. Thực ra cũng không ai quan trọng Đại sứ du lịch cần có bằng đại học hay không, quan trọng là nhân cách của cô ta.
( my )
1-Tôi đồng ý tiêu chuẩn ĐS Du lịch không cần Tốt nghiệp Đại học. Nếu LNK nói rằng chưa học ĐH thì có ai khiếu nại gì đâu nhưng nếu nói rằng đã Tốt nghiệp ĐH thì chứng minh điều đó. Mong bạn đọc phân biệt hai điều này cho rõ.
2-Việt Báo ngày 17 tháng một năm 2007 viết: trên hành trình từ TP HCM về Stutgart, LNK bị mất 30 ngàn euro nhưng "tặc lưỡi" rằng: "của đi thay người, mất tiền nhưng được cha". Bài báo cũng viết rõ cha cô người Nga sang làm việc ở VN. Bây giờ lại có Giấy xác nhận cha cô là bộ đội Rừng Sác! Theo tôi biết, những thương binh khi mất đi không được công nhận liệt sĩ!
Công chúng không phải đám con nít dăm ba tuổi để các vị múa may thế nào cũng được!
( Châu Lưu An )
không có bang thì khi khai lí lịch đừng có đưa ra bằng đại học tại Đức. Khi đưa ra rồi bị phát hiện là bằng giả vay thì đúng là có ý lừa từ lúc dầu. Hay là có ai đỡ đầu bao che. Vậy là không thể chấp nhận.
( Trần Đăng Chinh )
Ông Nguyễn Văn Tình - Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế - đơn vị đề cử Lý Nhã Kỳ cho biết, hồ sơ lý lịch tự khai của Lý Nhã Kỳ đã có sự xác nhận của chính quyền địa phương nơi cô sinh sống. “Trong đó ghi cha cô Lý Nhã Kỳ là ông Trần Ngọc Lý, mẹ là người Thái Bình, không phải người có hai dòng máu. Trong tay chúng tôi có cả bằng Tổ quốc ghi công ghi ông Trần Ngọc Lý từng là bộ đội rừng Sác. Năm 2005, ông Trần Ngọc Lý mất do vết thương chiến tranh tái phát. Năm 2006, ông được truy tặng bằng liệt sĩ do Thủ tướng Phan Văn Khải ký” - ông Tình khẳng định. Theo ông, việc kiểm tra nhân thân của Lý Nhã Kỳ phải dựa vào văn bản xác nhận của chính quyền địa phương chứ không dựa vào tin đồn. Nghe cũng không có lý lắm việc công nhận bằng liệt sỹ của bố em Kỳ nhỉ. Thông thường việc truy tặng chỉ dành cho việc một ai đó không nằm trong lực lượng vũ trang bị chết trong khi làm nhiệm vụ hoặc có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản... chứ Bố em Kỳ đang là thương binh hoặc bệnh binh đã được công nhận, chết do vết thương tái phát thì sao được truy tặng liệt sỹ. Mà thực tế chỉ truy tặng bằng tổ quốc ghi công chứ làm gì có bằng liệt sỹ,
( linhtinh )
Mình có một thắc mắcnho nhỏ, Lý Nhã Kỳ sinh năm 1982 thì làm sao bố cô ấy lại là liệt sỹ từng chiến đấu ở rừng sác Cần giờ?!
( Huyen )
Tôi có một thắc mắc, tôi nhớ đã đọc một bài báo LNK tâm sự cha mình là người Nga, làm Cty Dầu Khí ở Vũng tàu mà, sao bây giờ là Liệt sĩ? họ Lý? Không hiểu nổi!!!
( Bernni Nguyen )
Theo quan điểm cá nhân tôi, tôi thấy cô ấy chưa xứng để làm một điều to lớn như vậy, đây không phải là thử sức mà nó mang danh dự của xã hội: 1. Tên cô ấy là gì ?? Mang cái nghệ danh nghe rất Trung Hoa này đi làm Đại sứ chăng ? tôi chả thấy nước nào làm vậy. Nếu mang tên thật là Trần Thị Thanh Nhàn, tôi cá là không đến 100 người VN biết đến cái tên này ......điều này sẽ mất hẳn sức mạnh truyền thông. 2. đã là Đại sứ thì phải có nhiều yếu tố (tôi chỉ tham khảo trên báo), từ học vị đến khả năng... cô ấy bằng cấp như thế nào sao không ai đề cập ?? khả năng gì ngoài đóng mấy cái phim thị trường ? hay chụp vài bộ ảnh ? rồi kinh doanh này nọ, biết là bản thân cô ấy làm hay đằng sau có một đại gia thuê cô ấy làm ?? Ngoại ngữ ư? nói được 3 thứ tiếng nhưng chắc gì nói nó thành văn, thành phát ngôn ?? Việc nói được tiếng nước ngoài nó khác 100% với việc phát ngôn chuẩn mực bằng tiếng nước ngoài. 3. là Đại sứ cái tối thiểu nhất là Văn nói, ngôn ngữ nói,.. Từ việc nhỏ như phỏng vấn mà cô phát biểu thế này thì không ai chấp nhận được: - "Ngày xưa cha tôi đi bộ đội có được lương không? Các anh hùng, lãnh đạo góp sức cho đất nước, họ có đòi hỏi không?" - Cô nghĩ cô là ai mà dám đem những hình ảnh này ra để so sánh, làm thước đo ??
( Tuấn Thành )
Theo ý nghiĩ của tôi Đại Sứ Du Lịch phải là người Việt Nam và có ảnh hưởng và tiếng tăm với quốc tế không cần biết đang hoạt động trên laĩnh vực nào... ví dụ như Ngô Bảo Châu , Nguyển Tiến Minh, Nguyển Ngọc Trường Sơn...V...v... ví dụ như ở Anh thế giới biết về Beckham nhiều hơn tất cả những người khác thì chon beckham là đại sứ du lịch cho nước Anh là hợp lý còn Lý Nhã Kỳ thật sự tôi cứ ngơỡ là người Hoa, không biết bao nhiêu người VN nghe danh Lý Nhaã Kỳ chứ bản thân tôi cứ ngỡ cô này là người Hoa.
( Hồ Ngọc Thọ )
Đọc thông tin trên tôi thấy thực sự chán nản cho ngành văn hoá-du lịch Việt Nam. Thật không thể hiểu nổi tại sao lại đi chọn một cô chả có tiếng tăm gì ngoài việc tạo scandal, suốt ngày khoe vòng 1 khủng và không ít điều tiếng làm Đại sứ du lịch. Đây là lỗi của cơ quan chủ quản chứ chả phải của cái cô Lý Nhã Kỳ kia.
( minh long )
Cô Lý Nhã Kỳ này đúng là cố đấm ăn xôi. Lần đấu tiên tôi mới biết cô này là nghệ sĩ nhờ sự cố cố tình khoe ngực khủng. Chả hiểu cô có công lao gì mà được là đại sứ du lịch. Kinh quá,thật là sốc.Chả lẽ Việt nam hết phụ nữ giỏi giang đức hạnh ,tài năng rồi sao?
( Nguyễn Thu Minh )
Nói thật nhé, diễn viên VN và diễn viên nước ngoài khác xa lắm, diễn viên nước ngoài họ lịch lãm, quý tộc và công tác xã hội rất thật, chứ không như diễn viên VN sau này toàn giả dối, tào lao và linh tinh. CHỌN NGƯỜI KHÁC ĐI không nhất thiết phải chọn diễn viên, từ từ cũng sẽ tìm đc người ứng cử xứng đáng, chứ đừng vội vàng rồi xảy ra chuyện không hay rồi trở tay không kịp!
( NA )
Tôi chưa dám đánh giá về khả năng thực sự của chị bởi điều này sẽ được thời gian trả lời nhưng tôi thấy nếu Chị muốn xây dựng hình tượng một cô gái mang đậm bản sắc dân tộc Việt thì trước hết Chị hãy sử dụng tên thuần việt. Tên Lý Nhã Kỳ nghe "Hoa" hoá quá chăng?
( Hồng )
Là Đại sứ quảng bá cho hình ảnh 1 dân tộc không phải là dễ. Người đại diện không những phải am hiểu về con người, đất nước Việt Nam, mà nhìn vào gương mặt họ người ta có thể thấy được nét văn hóa của Việt Nam.
Tôi không biết Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch chọn Đại sứ du lịch dựa trên tiêu chí gì. Lý Nhã Kỳ có gương mặt rất đẹp (tôi không rõ về lai lịch), nhưng nhìn thoạt đầu tôi còn ngỡ cô là người Hoa, hay Châu Âu. Thực sự tôi không hề thấy nét gì là Việt Nam trên gương mặt đó.
( Trần Đăng Vinh )
Cô không tự tin vào tên thật của mình mà phải lấy tên giả khiến tôi tưởng cô là người Hoa, như vậy làm sao cô có thể tự hào là người Việt Nam để quảng bá cho du lịch Việt Nam được. Rất nhiều của ngành giải trí cứ thích đăt cho mình tên lai Tây hoặc lai TQ, thật lố bịch.
( kienchi )
Bây giờ là lúc cô khoe mẽ mình đây : thân thế cha đi bộ đội , khả năng nói 03 thứ tiếng ( nhưng tiếng Việt nói không chuẩn ) , làm việc với anh em Obama ...Nên nhớ nếu mình xứng đáng thì mọi người đã không phản ứng như vậy !
( HOANG VO )
k/g Tòa soạn và ban biên tập ! Tôi và mọi người không chấp nhận sự thiếu trung thực liên tục xem thường độc gỉả của Lý Nhã Kỳ qua câu nói dưới đây : ...Khi còn thiếu niên, ông không đủ điều kiện để đi nghĩa vụ quân sự vì thiếu cân. Ông nghĩ ra cách bỏ đá vào người để tham gia tuyển quân, phục vụ cho đất nước. Cha tôi đã tự nguyện tòng quân trong thời kháng chiến, và tôi rất thần tượng cha về điều đó. Cha tôi làm được vậy, tại sao trong thời bình tôi lại không thể tự ứng cử cho mình để đóng góp cho quê hương, đất nước mình.
Nhã kỳ hoàn toàn không hiểu biết về thủ tục cân đo khi nhập ngũ nên phát ngôn sai sự thực, vì tất cả tân binh đều phải trần truồng khi cân đo, kiểm soát sức khoẻ nên làm gì có chuyện bỏ đá vào người ???Sự việc như vậy thì làm sao chúng tôi có thể tin rằng cô có trình độ văn hóa thông thạo 3,4 thứ tiếng , rồi con liệt sĩ đồng thời lại có bố là người Nga ??? học Đại học chuyên dạy chó ???vvv và vv... Xin cám ơn quý vị .
( Tranvinh )
____________________ ____________________ _____
Điều 4. Tiêu chuẩn đối với Đại sứ Du lịch Việt Nam
1. Đối với công dân Việt Nam
1.1. Là công dân Việt Nam, có lòng yêu nước, lý lịch nhân thân tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng xã hội chủ nghĩa; chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
1.2. Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, trung thực, gương mẫu, trách nhiệm, có đủ điều kiện về sức khỏe, không vi phạm pháp luật và các quy định của Nhà nước.
1.3. Có kinh nghiệm tham gia các hoạt động xã hội.
1.4. Có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực hoạt động của mình, có thành tựu nổi bật trong hoạt động nghề nghiệp và xã hội, có đóng góp tích cực cho sự tiến bộ của xã hội.
1.5. Có khả năng vận động tài chính từ những nguồn lực xã hội phục vụ cho công tác xúc tiến và quảng bá du lịch Việt Nam.
1.6. Có khả năng trình bày, tuyên truyền trước công chúng nước ngoài bằng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ nước sở tại.
1.7. Có uy tín và có ảnh hưởng tích cực đối với xã hội.
1.8. Tự ứng cử hoặc được cá nhân, tổ chức khác giới thiệu ứng cử Đại sứ Du lịch Việt Nam.
(Trích Quyết định về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, tiêu chuẩn, hoạt động, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam, do Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch ban hành ngày 20/9/2011)
đã đựơc nhà nứơc VN đưa lên làm Đại Sứ rồi mà còn chấp cải cái gì nửa, theo tôi thấy con nhỏ nầy mới là ngừơi thật sự sứng đáng để nhận cái chức vụ nầy, vì cô ta mang tất cả những cá điểm về người Việt ở VN bây giờ.
1) khai bằng cấp giả
2) khai lý lịch dổm
3) hay nổ
4) mắt cắc, mũi sửa, vú bôm ??
Kô ai làm được như cô ta, tôi ủng hộ cô ta 2 tay 3 chân