"Đâu đấy người ta vẫn cho rằng tôi là một yêu râu xanh. Danh hiệu tôi bị rêu rao trên mạng như một tên tội phạm. Thậm chí họ còn nhận định rằng tôi đã bị công an bắt giam vì hãm hiếp trẻ em", Jimmii Nguyễn trần tình.
- Thời gian gần đây ít thấy anh xuất hiện, hình như anh đang dồn hết mọi thứ vào album của mình, anh có thể tiết lộ một vài thông tin về album?
- Mỗi lần tôi dành dụm tiền bạc và thời gian để ra album
Lời Tri Ân thì đâu đấy có thiên tai làm tôi để ý. Vừa rồi chương trình từ thiện tại sân khấu Lan Anh cho
Men's Night 2 làm tôi cũng tốn bộn tiền tài trợ. May thay, chúng tôi vẫn còn 250 triệu cho quỹ từ thiện Đến Với Trái Tim. Bây giờ tôi tập trung tất cả còn lại và nhất quyết làm cho xong album
Lời Tri Ân như đã hứa.
- Nói đến nhạc của Jimmii Nguyễn là nghĩ ngay đến yếu tố đầu tiên là rất buồn và day dứt, sau hơn 15 năm, âm nhạc của anh có thay đổi gì không?
- Fan của tôi bây giờ hầu hết họ đều thành danh nên nhạc của tôi cũng phải trưởng thành và sâu sắc theo họ. Họ không bao giờ suy nghĩ tiêu cực như một số người cho rằng nhạc tôi buồn. Họ bảo sao nhạc tôi buồn vậy. Tôi hỏi họ: Nếu bạn không biết người khác đang buồn thì làm sao bạn biết được bạn đang vui? Không trải qua sự nghèo khó sao biết quý được đồng tiền khi mình trở nên giàu có? Buồn là một điều tốt. Nghe được nhạc buồn là một điều tốt hơn. Xem xong một cuốn phim tình cảm buồn, tự dưng thấy yêu người yêu, yêu vợ, yêu gia đình mình hơn. Xem một vài video clip thời sự thiên tai thật buồn trên truyền hình tự dưng cám ơn trời và đất vì mình vẫn còn may mắn sống sót. Như vậy buồn có gì không hay?
- Anh nghĩ sao nếu có người nhận định rằng với tên tuổi của anh thời điểm trước đây thì việc ra album sẽ được đón nhận nhiều hơn còn bây giờ mọi việc anh làm chỉ là cố gắng thực hiện điều anh trót tuyên bố, để không khỏi “mang tiếng” mà thôi?
- Tôi không thích việc lấy lời đồn để nhận định chính xác. Tôi tiếp xúc với fan thường xuyên hơn ai cả và tôi thấy tôi vẫn còn đấy trong trái tim của fan nói riêng và đất nước quê hương Việt Nam nói chung. Fan của tôi họ họ rất trưởng thành. Họ không ồn ào hoặc thần tượng ảo. Họ sẵn sàng đóng tiền triệu chứ không mua gấu bông rồi rủ nhau chạy tán loạn trên sân khấu đuổi theo thần tượng.
Bạn nhìn xem, một số nghệ sỹ đình đám của Mỹ, của Hàn... chưa từng đóng góp cho Việt Nam một cái gì nay vẫn được "thỉnh" về Việt Nam, được đón nhận tha hồ làm mưa làm gió. Trong khi phần đông fan chẳng hiểu một tí gì khi họ trình bày thì tại sao tôi, một người nghệ sỹ sáng tác nhạc Việt Nam chân chính với tình yêu quê hương, con người và gốc cội của mình, tôi đã gần 20 năm đóng góp tài năng, tâm sức mà không được đón nhận nhiều hơn cái dư thừa thặng dư ấy? Bạn có nhầm không hay là ý bạn là xã hội bây giờ người ta đã quên mất chính mình? Hay vì giới truyền thông bây giờ không còn có trái tim?
- Anh không phải người “lắm chiêu”, vậy lí do gì khiến anh tin tưởng rằng dự án 1 triệu album của anh sẽ được tiêu thụ sạch sẽ trên thị trường âm nhạc hiện nay? Hay anh có “mưu lược” gì?
- Như tôi đã từng nói, hãy đến với người Việt Nam chân tình và hãy đến bằng chính con người và tình cảm của mình thì bạn sẽ được đáp trả. Thế giới có thể đổi thay nhưng không một ai có thể đổi thay hoặc thay thế chữ "yêu" với chữ nào khác. 1 triệu album của tôi là một triệu chữ yêu bằng 1 triệu viên gạch để xây trường học hoặc thư viện cho các em vùng xa vùng sâu thiếu thốn mọi mặt không có điều kiện như chúng ta ở thủ đô hoặc thành phố lớn. Nếu không tiêu thụ sạch sẽ được thì tôi, bạn, chúng ta vẫn chưa làm tốt vai trò trách nhiệm của người thành đạt. Tôi đâu phải ra 1 triệu đĩa để bán bỏ túi 1 triệu đĩa. Người thành công đúng nghĩa sẽ là tìm cách tạo cơ hội giúp kẻ yêu đuối, thiếu thốn hơn mình thành công chứ không phải chỉ có bản thân ta thành công. Tôi sẽ không mưu lược gì cả. Tôi muốn chia sẻ và được sẻ chia. Với tôi 1 triệu album nếu đúng nghĩa thì vẫn còn quá ít so với tinh thần và nhân bản của hàng chục triệu người Việt Nam trong cũng như ngoài nước. Hãy chờ xem, tôi tin ở tình yêu thiêng liêng của tổ tiên, cha ông và người Việt Nam hôm nay.
- Anh sẽ PR rầm rộ cho album của mình chứ?
- Tôi sẽ không PR rầm rộ mà chỉ là tuyên bố rộng rãi mục đích đóng góp cho xã hội của mình cùng với tất cả những ai đang đóng góp ủng hộ múc đích đóng góp 1 triệu viên gạch.
- Vậy câu chuyện về một cô gái đòi tự tử vì anh gần đây không phải là để “góp phần” vào việc album sắp ra mắt?
- Tôi khổ và bức xúc về việc này lắm. Trớ trêu là họ không phải đòi tự tử vì tôi mà là họ tự tử vì những người giả mạo tôi. Những người kia lấy tên tôi đăng ký hết những hộp thư trên web. Chính cả tôi là nhân vật thật cũng không thể đăng ký nghệ danh của mình. Bạn thử vào các mạng xã hội như paltalk, yahoo thì bạn sẽ thấy rất nhiều Jimmy Nguyễn, Jimii Nguyễn, Jimmie Nguyễn, Jimmii JC Nguyễn, Jimmy JC Nguyễn, Jimmii JC, Jimmy JC và hầu như những nhân vật này đều tự nhận là tôi.
Gần đây một cô gái ở bang California liên lạc với bầu show bên đây để có số điện thoại của tôi rồi cô ta gọi điện cho tôi một ngày chục lần khóc lóc đòi nhảy cầu. Gần nhất là một cô gái đỗ lỗi cho tôi vì cô đã yêu một Jimmii Nguyễn giả mạo chỉ vì cô ấy yêu tôi. Cách đây không lâu Jinny Nguyễn đã phải vào tù vì có quan hệ tình dục với trẻ em dưới vị thành niên cũng làm tôi bị hiểu lầm. Đâu đấy người ta vẫn cho rằng tôi là con yêu râu xanh. Danh hiệu tôi bị rêu rao trên mạng như một tên tội phạm. Thậm chí họ còn nhận định rằng tôi đã bị công an bắt giam vì hãm hiếp trẻ em. Danh dự của tôi bị ảnh hưởng rất trầm trọng. Có lẽ đã đến lúc tôi nên lấy nghệ danh Việt Nguyễn mà nhà văn, nhà thơ Lưu Trọng Văn, hậu duệ của nhà thơ Việt Nam Lưu Trọng Lư đã tặng cho tôi.
Nhân dịp này tôi cũng xin được lên tiếng. Hơn 10 năm về nước, tôi chưa bao giờ bị công an nào hỏi thăm hoặc bị vào tù. Tôi chỉ có một email duy nhất đăng ký tại yahoo đấy là jimmiinguyen. Nếu như quý vị và các bạn không trao đổi với tôi qua hộp thư này mà là hộp thư nào khác thì chắc chắn đấy không phải tôi.
- Cách đây ít lâu, trong một lần trả lời báo chí, ca sỹ Ngọc Phạm đã thẳng thắn bày tỏ rằng, cô ấy sẽ sẵn sàng từ bỏ mọi thứ và sẽ lựa chọn gia đình nếu buộc phải chọn lựa. Có vẻ như cô ấy đã rất mong mỏi về một mái ấm gia đình, còn anh thì sao?
- Chúng tôi không thích tạo scandal làm ầm trên báo chí về việc riêng tư như cưới nhau rầm rộ rồi vài tháng sau lại thông báo chia tay nhau ì xèo. Chúng tôi âm thầm vì chúng tôi tôn trọng đấng sinh thành của chúng tôi và bạn hay ai muốn "làm đúng" nghiệp vụ báo chí như những phóng viên quốc tế thì xin tự nhiên "canh và rình" đời sống chúng tôi để biết hư thực nhé.
- Ngoài việc ra mắt album năm nay, anh còn kế hoạch nào khác trong năm 2011 này?
- Nhiều việc rất hay và bất ngờ lắm nhưng xin phép để tôi tiết lộ sau. Tôi không muốn nói trước bất cứ điều gì khác ngoài việc ở ngay trước mắt là phát hành album của mình và một album cho Ngọc Phạm.
Jimmii Nguyễn và Ngọc Phạm
Jinn
Theo Bưu điện Việt Nam