Chưa bao giờ trong lịch sử mà có số đông cử tri Mỹ đi bỏ phiếu như năm nay. Đến ngày hôm qua đã có 75 triệu người đi bỏ phiếu sớm và làm cho việc gian lận gần như bất khả thi. Những cuộc thăm dò do báo chí đưa ra về tỷ lệ ủng hộ giữa hai ứng cử viên chỉ làm cho người Mỹ thấy rõ đó là trò hề, thậm chí là xúc phạm vì giới tinh hoa và đám tay sai truyền thông của họ tưởng rẳng dân chúng quá ngu ngốc để lừa dối. Trời, đem so sánh Trump và Harris thì đúng là không có não. Họ cũng phớt lờ tâm lý của một số người bi quan cho rằng năm nay vẫn có gian lận như năm 2020.
Quy chế bầu cử Tổng thống của Mỹ nghe có vẻ phức tạp và rắc rối nhưng thực ra rất tinh tế. Có điều nó dựa trên nền tảng rằng một quốc gia có nhiều công dân trung thực và đạo đức thì quy chế này mới phát huy tác dụng, tức là người dân có niềm tin vào Chúa. Phần đông người Mỹ vẫn tin vào Chúa. Như Tocqueville từng nhận xét “Muốn thay đổi Hoa Kỳ thì phải thay đổi khối đông đảo nhân dân Mỹ chứ không phải thay đổi chính phủ hay một ông tổng thống”. Khi người Mỹ nổi giận thì coi chừng, họ đang bỏ phiếu để cứu đất nước như một biện pháp ôn hòa, đừng có dại dột để người dân phẫn nộ khi họ được dùng vũ khí để bảo vệ quyền Chúa ban.
Ngô Nhật Đăng
__________________
|