11-03-2024
|
#11
|
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,888
Thanks: 62,594
Thanked 62,777 Times in 20,195 Posts
Mentioned: 131 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8821 Post(s)
Rep Power: 87
|
Nhìn theo một cách tổng quát thì TT Trump có rất nhiều lợi thế. Cho dù ghét hay thương, người dân cũng ý thức được rằng cuộc sống của họ cần trở lại sự cân bằng như trước đây.
Trump từng là một TT và chính sách non nớt của một chính trị gia chập chửng lúc đó cũng đủ để mang lại hòa bình cho TG, và giữ được đời sống an lành cho từng người dân Mỹ. Và Trump hôm nay sẽ như thế nào khi đổi cả tánh mạng của mình chỉ vì muốn "America Great Again"?
Nhiều cuộc chiến kéo dài đăng đẳng gần 4 năm từ sau khi ông rời chức vụ. Và đó là những cuộc chiến pháp lý được dàn dựng để hại ông. Những nhân chứng cho đến bằng chứng giả tạo liên tục được mang ra cùng với gấn 90% những đài truyền thông được cánh tả sử dụng như vũ khí dùng để tấn công ông ta. Loại bỏ tên Trump ra khỏi phiếu bầu, và rồi cho đến quyết định tồi tệ nhất là ám sát ông cũng đã xảy ra đến hơn một lần. Tất cả những âm mưu này đều lần lượt thất bại, và chỉ giúp cho Trump thấy mạnh mẻ hơn bao giờ. Người dân Mỹ đã thực sự nhìn thấy những gì đã và đang xảy ra, rồi chợt bừng tỉnh sau những ngày tháng quá thơ ơ, quá lãnh đạm với tình trạng thảm hại của đất nước này.
Hơn bao giờ hết, người dân khắp nơi cho dù là tiểu bang xanh hay đỏ. Mọi người đều đứng lên và lần lượt ra ủng hộ cho chính sách "MAGA". Một khi nền Cộng Hòa sụp đổ thì tiếng nói của người dân không còn được xem trọng. Tương tự như những nước Cộng Sản, sẽ không còn tự do ngôn luận và không còn khả năng tự bảo vệ. Chính sách bịt miệng người dân bằng những đài mạng và truyền thông trong gần 4 năm qua là một trong những dự án hàng đầu mà XHCN luôn dùng.
Đời sống của người dân sẽ trở lên khó khăn hơn bao giờ. Đổ vỡ trong hôn nhân và rạn nứt trong gia đình sẽ ngày càng lớn. Cha mẹ chỉ có thể sanh con cái, nhưng lại không có quyền quyết định tương lai cho họ. Con đi học với thân phận là nữ, khi trở về thì lại là phái nam. Những tổn thương này có ai chịu được, khi mình chỉ là những con người bằng xương, bằng thịt?
Câu chuyện người mẹ dắt con vào Walmark và đứa bé tinh nghịch dúi một thỏi chocolate vào túi xách tay của bà. Khi tính tiền cho những món hàng trên xe đẩy bà trả hơn trăm đòng. Đến khi ra cửa thì bị scanner phát hiện có món đồ chưa trả tiền. Thế là cả đám an ninh cũng như người làm ở đó lôi kéo bà vào phòng và cư xử như tên trộm. Bà giải thích tôi có thề trả hơn trăm đồng thì tại sao lại chỉ ăn cắp thỏi kẹo chưa tới $2? Mặc dù bà có lý, nhưng vẫn bị cảnh sát đến lập biên bản và cảnh cáo đủ điều.
Ngược lại thì hai tên di dân lậu đã hiếp dâm và giết bé gái chỉ mới 12 tuổi lại được thả ra không lâu sau khi bị bắt. Sẽ còn bao nhiêu câu chuyện đau lòng như thế này nữa, và tại sao lại nên nông nổi như vậy?
Vì thế cho nên đừng dùng lá phiếu của mình chỉ vì thương hay ghét, mà hãy dùng nó để mang lại lẻ phải, mang lại sự an lành và mang lại an toàn cho chính bản thân mình, gia đình mình và con cháu của mình.
Hãy cho người mình ghét cơ hội mang lại ấm no, hạnh phúc cho mọi người. Hay là cho người mình thương cơ hội để tổn thương mọi người thâm lần nữa? 
|
|
|