Thế này thì chết cha con Cari mặt ngựa này rồi. Tôi không thấy con này có 1 chút hiểu biết gì về chính trị (nên nhớ con này chỉ làm trong toà án mà thôi). Đúng như bài này viết, nó tự nhiên được đưa lên làm ứng cử viên tổng thống, chứ bản thân nó chắc nó cũng tự biết nó tài cán gì mà hy vọng làm tổng thống? Cứ xem những cuộc phỏng vấn của nó để thấy nó không biết 1 chút gì chính trị thế giới. Tình hình trong nước, khi hỏi về di dân lậu, nó không trả lời được, hỏi về chính sách của nước Mỹ nó ngu ngơ nói: "Ơ, sẽ không có gì thay đổi cả" Bị hỏi quật ngược trở lại: "thế trong gần 4 năm làm cái gì với chức phó tổng thống? Nó không trả lời mà xoay ra đã kích ông Trump, nhiều lúc bí quá nó nhe răng ra cười, nhìn mặt nó lúc đó thực tình mà nói không khác mặt con ngựa. Có lẽ nó nghĩ nó có nụ cười duyên? Tổ cha nó, chỉ xem các cuộc phỏng vấn. Chỉ nhìn phong cách, dáng điệu và cách ăn nói và trả lời của nó, tôi thấy con này không thể là 1 tổng thống có oai quyền của nước Mỹ được.
Nói thêm về sức khoẻ mà bài viết này đề cập, so giữa 2 người con này và ông Trump, cùng đi tiếp súc cật lực với cử tri như nhau, mà ông Trump thì nghị lực còn rất dồi dào, hăng say, trong khi con Cà ri nay đã lộ vẻ mệt mỏi, đuối sức, vậy làm sao nó chịu đựng nổi những căng thẳng khi vào nhà trắng???
Last edited by ngoclan2435; 10-30-2024 at 20:04.
|