Ngày 2/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định cho biết, mặc dù 7 chiếc tivi đã gắn vào tường, một trường THPT tỉnh Bình Định đã tháo trả lại cho phụ huynh vì cho rằng vận động sai.
Lên báo thì dùng từ hoa mỹ là "vận động sai", nhưng thực chất đây là kết quả lạm thu đầu năm học mà trường nào cũng bắt buộc phải có. Lạm thu tất cả mọi mặt, từ cái quạt đến cái tivi, laptop... Rồi bắt đóng quỹ cha mẹ học sinh mà chẳng biết chi cho các hoạt động gì, vì thăm thầy cô và quà cáp lễ tết đều được thu riêng. Phụ huynh nào "ngoan ngoãn" đóng tiền và không có ý kiến thì coi như con họ yên thân, bằng không sẽ bị đì cho không ngóc đầu lên được.
Từ đầu năm học đến nay, giáo dục Việt Nam chưa có ngày nào hết "sóng gió" bởi những tiêu cực bị khui ra, giáo viên thì "xin đểu" tiền mua laptop, hiệu trưởng thì bị đình chỉ vì dính án chạy điểm, rồi cả những vụ ăn chặn thực phẩm của học sinh và giáo viên mầm non... Nó làm cho người dân quá chán nản vì môi trường giáo dục độc hại này và học sinh cũng chẳng còn mơ mộng về việc học lên cao hơn. Nhưng cũng phải công nhận dư luận đang khiến cho hệ thống ăn cướp mang danh trường học này phải sợ hãi và dần "nhả" ra, không dám ăn tham như trước nữa.
Linh Linh
__________________
|