Nước Nga là quốc gia có diện tích rộng nhất thế giới (17.098.242 km2). Và cũng được xếp hạng là quốc gia giàu tài nguyên nhất thế giới, có giá trị khoảng 75 nghìn tỷ USD, chủ yếu là than, dầu, khí đốt, vàng và gỗ. Nền kinh tế Nga phụ thuộc chủ yếu vào khai khoáng, chiếm gần 67% số đơn hàng xuất khẩu và hơn 50% doanh thu ngân sách của liên bang.
Những mặt hàng đòi hỏi kỹ thuật công nghệ cao đa phần có phẩm chất rất kém, như ô tô, có doanh số xuất khẩu còn kém hơn Thái Lan. Nga chỉ đóng góp 2,15% GDP cho GDP thế giới, xếp sau cả Hàn Quốc (2,23%), hay Ý, Brazil,…đây mới là nỗi lo lớn nhất của những ai ngồi vào chiếc tổng thống quyền lực Nga, thay vì tập trung tối đa cho phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật, lo cho đời sống người dân tốt lên như các nước châu Âu đang làm, là nước lớn nhưng đối xử hài hoà bình đẳng với các nước lân cận, thì chả ai bỏ Nga theo tây.
Đằng này, Putin lại lo NATO mở rộng, lo người nói tiếng Nga bị đối xử, lo nước bạn là "tân phát xít"...
Putin đã đi ngược lại, biến nổi lo hoang tưởng thành cuộc xâm lược tàn bạo, nhấn chìm nước làng giềng trong biển lửa, đưa cả dân tộc Nga vào vùng chết, hình ảnh người lính Nga run rẫy trên mặt trận với đôi mắt tuyệt vọng, van xin kẻ thù Ukraine chai nước, nó đã lấy đi nhiều giọt nước mắt của người xem.
Nhưng, nó không thể và mãi mãi không thể lấy được một giọt nước mắt nào của Putin, vì Putin đã thực sự biến mình thành ác quỷ từ lâu rồi, người Nga quá ngây thơ, quá hiếu chiến, nên buộc phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
__________________
|