Cảnh quay đầu tiên từ camera đeo trên người của kẻ bị cáo buộc ám sát Trump bị bắt trên đường cao tốc Florida.
Bạn có thể thấy rõ ràng khi người đàn ông được xác định là Ryan Routh bị còng tay, anh ta dường như không chống cự — đúng như Cảnh sát trưởng Snyder của Sở Cảnh sát Quận Martin đã tuyên bố trước đó khi ông mô tả vụ bắt giữ.
Sau đây là cái nhìn nhanh về báo cáo của Fox News về cảnh quay từ camera gắn trên người cảnh sát:
Văn phòng cảnh sát trưởng đã công bố đoạn phim cho thấy các cảnh sát ra lệnh cho tài xế từ từ lùi lại với hai tay đặt trên đầu về phía các cảnh sát sau khi đầu hàng.
Routh đã bỏ trốn khỏi sân golf sau khi các nhà chức trách cho biết các mật vụ đã nổ súng vào anh ta khi phát hiện họng súng trường của anh ta qua hàng rào mắt cáo ở một lỗ phía trước, cách nơi Trump đang chơi một vòng khoảng 300 yard.
Routh đã bị bắt giữ ngay sau đó sau khi một nhân chứng chia sẻ bức ảnh về chiếc xe của nghi phạm với chính quyền.
Snyder nói với các phóng viên rằng Routh bị bắt gần lối ra 714 của Palm City trên đường I-95, và cảnh sát phải mất khoảng hai dặm để huy động mọi nguồn lực bao vây chiếc xe và buộc nó phải dừng lại.
"Anh ta thông minh, anh ta chỉ lái xe theo dòng xe cộ", cảnh sát trưởng nói. "Tôi nghĩ rằng anh ta có thể nghĩ rằng mình đã thoát tội".
Đoạn phim này vừa được phát hành cách đây không lâu và đã lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội:
Những câu hỏi nghiêm túc đang được đặt ra, giống như sau vụ ám sát ở cuộc biểu tình Butler, về việc liệu vụ việc này có phải là một phần của một âm mưu lớn hơn nhằm ám sát Tổng thống Trump hay không. Cảnh sát trưởng Quận Martin Snyder, người đã bắt giữ nghi phạm trong đoạn phim quay bằng máy quay đeo trên người này, đã công khai tuyên bố — giống như một cựu Trợ lý Giám đốc FBI — rằng có khả năng nghi phạm là một phần của một âm mưu lớn hơn và có thể có thông tin nội bộ về vị trí và lịch trình của Tổng thống Trump.
Như chúng tôi đã đưa tin ngày hôm nay, vòng golf không nằm trong lịch trình công khai. Đây thực sự là quyết định vào phút chót. Vậy nên câu hỏi là:
Liệu kẻ ám sát bị cáo buộc có may mắn và tình cờ gặp Tổng thống Trump không?
Liệu kẻ ám sát được cho là đã ẩn núp trong một thời gian dài, chờ đợi cơ hội?
Liệu ông có đang theo dõi Tổng thống Trump không?
Hoặc – anh ta đã (cố ý hoặc vô ý) được cung cấp thông tin nội bộ?