Nghi phạm trong vụ ám sát Donald Trump đã cười tại tòa trước khi bị buộc tội về tội liên quan đến súng.
Chưa đầy 24 giờ sau khi được cho là đã cố gắng ám sát cựu tổng thống Hoa Kỳ, Ryan Routh đã được nhìn thấy đang cười và cười với luật sư của mình trong tòa.
Vài phút sau, anh ta bị buộc tội tàng trữ súng của một người bị cấm - một tội phạm bị kết án - và tàng trữ súng có số sê-ri bị xóa.
Tội danh đầu tiên có mức án tối đa là 15 năm tù, trong khi tội danh thứ hai có mức án lên đến 5 năm tù. Cả hai tội danh đều có thể bị phạt 250.000 đô la.
Routh, mặc quần yếm màu xanh nước biển, tỏ ra bình tĩnh và điềm tĩnh trong suốt phiên điều trần diễn ra vào thứ Hai, diễn ra trong vòng chưa đầy 10 phút.
Anh ta nói với phòng xử án số năm tại tòa án liên bang Paul G Rogers rằng anh ta kiếm được 3.000 đô la một tháng, "không" có bất động sản, sở hữu hai xe tải ở Hawaii và có một người phụ thuộc, cậu con trai 25 tuổi của ông ta.
Thẩm phán Ryon M McCabe đã ấn định phiên điều trần tạm giam trước khi xét xử vào thứ Hai tuần tới và phiên điều trần luận tội vào thứ Hai ngày 30 tháng 9.
Routh có thể phải đối mặt với nhiều cáo buộc nghiêm trọng hơn khi cuộc điều tra vẫn tiếp tục và các công tố viên của Bộ Tư pháp tìm kiếm bản cáo trạng từ bồi thẩm đoàn.