Theo tôi nghĩ bọn trẻ có học thức ở VN dù có được đi du học ở ngoại quốc, chúng nó cũng không có ư chí muốn xây dựng 1 nước VN tốt đẹp. Có thể có nhiều lư do, thứ nhất đa số chúng nó đều ngu xuẩn cho rằng đất nước giàu có lên rồi (dù đó chỉ là phồn vinh giả tạo!). Thứ hai, chúng nó bị nhồi sọ chỉ tôn thờ thằng chó chết Hồ Chí Minh, nên tất cả chúng nó không muốn thay đổi chế độ Cộng Sản. Và lại suy cho cùng chế độ này hay hoặc dở không quan trọng bằng chúng nó có thể nối gót cha ông chúng nó và tiếp tục tham nhũng, ăn cắp của công, mánh mung. 1 hành động mà chúng nó biết không thể có được ở các nước văn minh!
|