Ngay sau khi đi sứ Trung Quốc về, thì ngay lập tức Tô Lâm đã ký quyết định dưa Trần Lưu Quang từ ghế Phó Thủ tướng sang làm Trưởng ban Kinh tế Trung ương, người bên ngoài thì tưởng rằng Trần Lưu Quang đang được quan thầy Bắc Kinh chú ý khi được lên “trưởng”, nhưng thực tế khi so sánh hai vị trí thì chức cũ của Quang làm vẫn tốt hơn, bởi không phải chịu trách nhiệm gì nhiều với sai phạm của mình, mà lại còn có “ăn”, còn ở chức mới, Quang phải chịu sự giám sát chặt chẽ hơn, cụ thể ở đây là của Đảng, của Tô Lâm, và cũng chẳng còn quyền hành gì cả, một cái ghế mục chờ bị cưa.
Nếu nhìn lại vị trí tiền nhiệm của Ban kinh tế Trung Ương, ta thấy cái ghế lãnh đạo mang đến nhiều rủi ro hơn cho người ngồi. Tiêu biểu là Đinh La Thăng và Trần Tuấn Anh. Kết cục của Đinh La Thăng thì ai cũng thấy rõ. Còn đối với Trần Tuấn Anh, được giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung Ương từ tháng 02/2021 đến tháng 01/2024 thì được cho nghỉ hưu. Như vậy có thể thấy rằng, bất kỳ ai được “trúng” cái ghế đó thì cũng được coi như “thuộc diện theo dõi”.
Cuộc chiến cung đình sẽ còn diễn ra hấp dẫn trong thời gian tới với nhiều tiết mục hô biến kỳ diệu trong bộ máy cầm quyền, nhưng cái mà không thể hô biến trong tức khắc chính là tình hình kinh tế ảm đạm và đời sống khó khăn của người dân Việt Nam hiện nay.
Anh Lý
__________________
|