Phó Tổng thống Kamala Harris tự gọi mình là “tổng thống” khi đọc điếu văn tưởng nhớ cố Dân biểu đảng Dân chủ Sheila Jackson Lee.
Trong bài phát biểu tại lễ tang của Dân biểu Sheila Jackson Lee ở Houston, Kamala Harris đã ca ngợi công việc của Lee trong cộng đồng của mình và đề cập đến đạo luật của Lee, biến ngày Juneteenth thành một ngày lễ liên bang.
Harris tiếp tục đề cập đến việc bà cũng đóng vai trò trong việc đưa ngày Juneteenth trở thành một ngày lễ liên bang.
Bà phát biểu, “Là một Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, tôi rất tự hào khi được đồng tài trợ và sau đó là tổng thống...”
Nhận ra mình đã mắc lỗi, Harris đã tự sửa lại và tiếp tục, “Là phó tổng thống, xin sửa lại ở đây, đó là vinh dự của tôi với tổng thống! Với tổng thống!”
Theo tờ New York Post :
Phó Tổng thống Kamala Harris đã vô tình gọi mình là "tổng thống" vào thứ năm khi đọc điếu văn tưởng nhớ cố Dân biểu Sheila Jackson Lee (D-Texas), khiến đám đông phát cuồng khi bà liên tục sửa lỗi.
Harris, đứng cạnh các nhà lãnh đạo Dân chủ bao gồm Bill và Hillary Clinton, đã phát biểu tại Houston về sự nghiệp lâu dài của nữ nghị sĩ quá cố trong dịch vụ công. Bà nhớ lại rằng Jackson Lee đã đưa ra luật để biến ngày 19 tháng 6 – ngày đánh dấu sự kết thúc của chế độ nô lệ ở Hoa Kỳ – thành một ngày lễ liên bang.
“Là một Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, tôi rất tự hào khi được đồng tài trợ và sau đó là tổng thống—” Harris nói về vai trò của bà trong việc thông qua dự luật, trước khi tự sửa lại.
“Là phó tổng thống, đó là vinh dự của tôi – với tổng thống! Với tổng thống!” bà nói trong khi đám đông vỗ tay và reo hò.
Cựu Tổng thống Bill Clinton, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, các thành viên của Hạ viện Hoa Kỳ và ca sĩ đoạt giải Grammy Stevie Wonder cũng đã tham dự tang lễ.