Joe Biden ra khỏi giường vào thứ năm để phát biểu về cuộc trao đổi tù nhân con tin người Mỹ.
Theo TGP đưa tin , Nga đã đồng ý thả bốn tù nhân cấp cao - Evan Gershkovich, Paul Whelan, Alsu Kurmasheva và Vladimir Kara-Murza - như một phần của cuộc trao đổi tù nhân đa quốc gia chưa từng có.
Dự kiến họ sẽ đến Hoa Kỳ vào lúc chập tối.
Những người bị giam giữ được thả
-Evan Gershkovich : Phóng viên của tờ Wall Street Journal đã bị bắt vào tháng 3 năm 2023 với cáo buộc làm gián điệp, điều mà anh và công ty của anh đã kịch liệt phủ nhận.
-Paul Whelan : Cựu lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ bị giam giữ từ năm 2018, Whelan đang thụ án 16 năm tù vì cáo buộc làm gián điệp. Nhớ lại, Joe Biden tuyên bố ông đã đổi tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất thế giới, người Nga Viktor Bout, còn được gọi là "Thương gia tử thần" để lấy cầu thủ bóng rổ chống Mỹ hút cần sa Brittney Griner thay vì cựu lính thủy đánh bộ Whelan.
-Alsu Kurmasheva : Là một nhà báo của Đài phát thanh Châu Âu Tự do/Đài phát thanh Tự do mang quốc tịch Mỹ-Nga, Kurmasheva bị bắt giữ vào tháng 10 năm 2023 với cáo buộc không đăng ký là “điệp viên nước ngoài”.
-Vladimir Kara-Murza : Là một nhà báo và nhân vật đối lập nổi tiếng của Nga, Kara-Murza đang thụ án 25 năm tù vì tội phản quốc và phát tán “thông tin sai lệch” về quân đội Nga.
Sau khi lẩm bẩm bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn, Biden bắt đầu rời khỏi bục phát biểu khi một phóng viên hét lên đặt câu hỏi.
“Tổng thống Trump đã nhiều lần nói rằng ông có thể giải cứu các con tin mà không cần phải đưa ra bất cứ điều gì để đổi lại…” một phóng viên nói với Biden.
Biden đã cố gắng chế giễu Trump nhưng đã thất bại thảm hại.
“Tại sao ông ấy không làm điều đó khi còn là tổng thống?” Biden nói khi ông lê bước đi.
Hai trong ba tù nhân thậm chí không bị giam giữ khi Trump làm tổng thống. Họ bị giam giữ bất hợp pháp khi Joe Biden làm tổng thống!