MADAM PRESIDENT AGAIN?
Dân mạng đồn thổi là Đảng Dân Chủ có thể đưa lão bà Hillary Clinton ra tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024 vì ngay thời điểm hiện tại thì không có đồng chí nào sáng giá hoặc nổi bật, dĩ nhiên không ai muốn nhắc tới cụ Biden nữa.
Chắc quý bạn còn nhớ vào ngày 18 tháng 10 năm 2016, báo New York Times (NYT) danh tiếng đã dự đoán là bà Hillary Clinton có 91% cơ hội đánh bại ông Donald Trump. Trong đêm bầu cử thứ Ba ngày 8/11/2016, NYT dự báo khả năng thắng cử của bà Hillary Clinton đã giảm xuống còn 85%, nghĩa là ông Trump vẫn chỉ có 15% mà thôi!
Kết quả ra sao? Ông Trump đã nhận được 304 phiếu cử tri đoàn (56,5%) và bà Clinton chỉ được 227 phiếu (42,2%). Có 7 “cử tri đoàn thất tín” (faithless electors): 2 hứa hẹn sẽ bầu cho ông Trump và 5 cho bà Clinton nhưng cuối cùng đã bỏ phiếu cho các ứng cử viên khác.
Ông Trump đã “hạ đo ván” bà Clinton thật ngoạn mục và trở thành Tổng Thống thứ 45 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Một chuyện khôi hài khác là trong ngày bầu cử, tạp chí Newsweek đã phát hành 125.000 bản đặc biệt trị giá 10,99 USD/bản với hình ảnh của bà Clinton trên trang bìa và tiêu đề "Madam President" (Bà Tổng Thống). Nghĩa là họ đã in sẵn vì dựa trên những “dự đoán chắc thắng” cho bà Clinton. Những bản đó đã nhanh chóng bị thu hồi, nhưng một số bản vẫn đang được rao bán online như trên eBay vì là “hàng hiếm”. Cũng nhờ đó mà người ta thấy rõ bộ mặt giả dối của giới truyền thông thiên tả Hoa Kỳ vì họ không hề khách quan và trung thực khi đưa tin.
P.S. Hình 1 là bìa báo năm 2016 của Newsweek (hiện giờ ấn bản… hớ đặc biệt này vẫn còn bán trên Amazon). Hình 2, 3 và 4 là bản nháp bìa báo của mình, biết đâu được tờ báo phe ta nào đó mua bản quyền thì lời to. Bạn thấy bìa nào nhìn được nhất? 👀
(Lq Vu)
|