Giám đốc FBI Christopher Wray vừa tiết lộ những chi tiết gây sốc về an ninh trong vụ ám sát Tổng thống Trump tại phiên điều trần sáng nay:
- Sát thủ Thomas Crooks dùng drone bay qua khu vực cuộc vận động của ông Trump ở Butler, PA suốt trong 11 phút trước khi hành động.
- FBI đã thu hồi được 3 thiết bị nổ từ Crooks với có ngòi nổ từ xa.
- Crooks mang theo máy phát nổ trên mái nhà.
- Crooks đã sử dụng ứng dụng nhắn tin được mã hóa.
Thủ tướng Israel Netanyahu phát biểu tại Quốc hội hôm nay. Ông nói những người biểu tình ủng hộ Palestine cầm bảng ‘Gay for Gaza’ chẳng khác gì ‘Chicken for KFC’

vì ở Gaza những người LGBT đều bị bêu đầu và các phụ nữ không chịu trùm khăn sẽ đối diện án tử…

(Hôm qua thứ 2 , đám ủng hộ Palestin đã vào tòa nhà quốc hội ở DC biểu tình chống ông thủ tướng Do Thái, mà đám biểu tình chả bị gì hết - trong khi vụ J6 thì bắt ngưởi lia lịa và tống người ta vào tù )
Cuối cùng Caramad Conley sắp được đền bù $3.5 triệu, sau hơn 18 năm ngồi tù vì Kamala Harris.
Caramad Conley, một người đàn ông da đen bị kết án oan về tội giết người vào năm 1989. Sau 18 năm ngồi tù, bằng chứng đã hoàn toàn cho thấy anh vô tội, nhưng Kamala Harris từ chối trả tự do cho anh và đưa anh trở lại phiên tòa.
Conley nói, "Kamala đã hủy hoại cuộc đời tôi, rất nhiều thứ trong đời tôi" và mô tả Kamala là "kẻ cơ hội".
Conley 40 tuổi khi bị nhốt vào năm 1992. Anh ta bị kết tội và toà tuyên án cho anh hai bản án chung thân không ân xá vì vụ bắn chết Roshawn Johnson và Charles Hughes năm 1989.
Phải mất nhiều năm, nhưng với sự giúp đỡ của Innocence Project và một số luật sư, người ta đã tìm ra mối liên hệ giữa các thám tử đã buộc tội ai đó về tội giết người và vụ án của Conley.
Các luật sư đã đưa vụ án của anh trở lại tòa, và đến năm 2010, Thẩm phán Marla Miller ra phán quyết rằng anh đã bị kết án oan và phát hiện ra rằng nhân chứng chính của bên công tố đã nói dối trên khán đài, và văn phòng Biện lý Quận của Kamala Harris lúc đó đã biết rõ chuyện nói dối này.
Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, nhân chứng ngôi sao Clifford Polk đã thực sự thú nhận rằng anh ta đã bịa ra những cáo buộc khiến Conley phải vào tù và thừa nhận nỗi sợ bị bỏ rơi đã đẩy anh ta đến điều đó.
Thẩm phán ra lệnh trả tự do cho Conley, nhưng Kamala Harris đã can thiệp và đưa anh trở lại xét xử vào tháng trước với tư cách là Luật sư hạt San Francisco.
Conley nói: "Nếu Kamala không chơi những trò đó, tôi đã có thể bước ra khỏi nhà tù mà về thẳng nhà mình." Caramad Conley cuối cùng đã được bồi thẩm đoàn xóa tất cả mọi cáo buộc sau những đòn huỷ hoại bằng phán quyết toà án của Kamala Harris.
Cách đây vài ngày, có thông tin cho rằng Conley sắp được hạt San Francisco trả $3.5 triệu vì sự bất công mà Kamala Harris đã gây ra cho đời anh.
Hình: Conley trong vòng tay gia đình và bạn bè ngày được trả tự do sau 18 năm ngồi tù oan. (SFGATE)