|
Thất vọng đảng chủ, chị Alison Huynh là người quyên tiền rất nhiều cho đảng dân chủ sáng mắt chạy về phía Trump. Sau đây những gì chị kể;
Chị ở San Francisco, chị chứng kiến tội phạm hàng ngày, hãng xưởng tiệm tạp hoá buôn bỏ chạy không còn tiệm để mua đồ dùng, chị sáng mắt sáng dạ nhìn được cái đảng thổ tả ủng hộ tội phạm và theo bè đảng các hãng hi-tech bịt mồm công chúng…
Chị còn kể lễ đi quá xa về hướng tả đâm ra phá hoại mọi thứ kể cả đạo đức. Không gì hơn chị có 3 con phải hứng chịu những chính sách phá hoại của Biden và đảng dân chủ.
Chị quyết định bán sạch những sưu tầm của đảng dân chủ kiếm tiền ủng hộ Trump trở lại Nhà Trắng.
Tháng qua chị được cựu tổng thống Trump mới tới Mar La Go dự tiệc… Chị hối hận những gì chị làm và chị nghĩ lần này sẽ quyết định đũng.
Chúc mừng chị chạy trốn Cộng Sản lần thứ nhì
SBTN, Người-Vẹt và đám Việt Nam không biết sáng mắt chưa! Chạy Cộng Sản Việt Nam rồi sang đây ủng hộ Cộng Sản lại thật là oái ăm.
Đầu sao chị này thức tỉnh cùng với nhiều người Mỹ khác. Cộng Sản khắp nơi giống nhau lừa dối phỉnh gạt dối trá và tàn ác! Hơi trễ muộn một xíu nhưng còn hơn không.
Chấm hết!
|