03.06.2024
Sau nhiều tháng ngày ròng rã đi theo những bước chân di hành của Thầy Minh Tuệ và tăng đoàn sắc màu tự do, không chỉ những người có tấm lòng hướng thiện tu tập mà ngay cả lực lượng truyền thông hùng hậu YouTuber, TikToker thường bị ghét vì hành động đeo bám, giật tít câu like hẳn cũng đã có những trải nghiệm quý giá bên bậc chân tu.
Dù phần lớn mọi người đều đang đổ lỗi cho đám truyền thông YouTuber/Tiktoker suốt ngày đeo bám làm ảnh hưởng đến việc tu tập của Thầy và tăng đoàn, nhưng nói một cách công bằng, cũng nhờ lực lượng truyền thông này mà những hình ảnh di hành của Thầy và tăng đoàn đã được truyền tải và cập nhật liên tục. Chúng ta ngủ một giấc rồi mở FB ra là lại thấy tràn ngập tin tức. Có rất nhiều hình ảnh và thước phim rất đẹp về Thầy Minh Tuệ và tăng đoàn đã được đội ngũ truyền thông Tự Do này ghi lại chứ không phải là truyền thông nhà nước CS.
Có thể lúc đầu các YouTuber/Tiktoker đã bị thôi thúc bởi lợi nhuận khổng lồ do sự kiện về Thầy Minh Tuệ mang lại. Nhưng sau những tháng ngày dài lăn lộn tác nghiệp 24/24, chứng kiến sự khổ hạnh tu tập của Thầy và tăng đoàn, nhiều người trong số họ đã biết nhìn lại bản thân mình, biết làm truyền thông một cách có trách nhiệm và tình nguyện tham gia vào các hoạt động hỗ trợ an ninh, bảo vệ yếu nhân.
Dù các YouTuber/Tiktoker đeo bám bị chê trách không ít nhưng cũng những nhờ họ mà chúng ta đã có được nhiều hình ảnh thước phim mang tính chất dữ liệu lịch sử dân tộc quý giá cho con cháu sau này. Sẽ phải bao lâu nữa Việt Nam mới lại có thể xuất hiện một bậc chân tu có khả năng thức tỉnh tâm đạo, gắn kết lòng người và gieo tình yêu thương bằng chính những bước chân trần khổ hạnh vì chúng sanh như vậy ?
Giờ này tất cả đã chia tay, mỗi người đều tạm gác máy để trở về nhà sau sự việc bất ngờ diễn ra đêm qua. Không một ai có thể ngờ rằng cuộc chia tay lại có thể chóng vánh sau những tháng ngày tác nghiệp ròng rã bên nhau như thế. Trái với khuôn mặt hớn hở khi đến, nếu xem nhiều video trong ngày chia tay hôm nay thì phần lớn ai cũng bùi ngùi xúc động, ai cùng đều chung một cảm xúc duy nhất là thương Thầy và mong Thầy được bình an.
Có lẽ vì tác nghiệp bên Thầy trong nhiều ngày, họ cũng đã học được nhiều điều và cũng hiểu rằng cuộc sống này là vô thường và tiền, lợi nhuận không còn là tất cả. Họ bùi ngùi bắt tay nhau để chia tay và cùng động viên nhau : ”Thôi về bình an nhé ! Thật là những tháng ngày lịch sử không thể nào quên. Không nhìn thấy Thầy, không còn ở cạnh Thầy nhưng những hình ảnh lưu lại từ Thầy sẽ giúp chúng ta tự tu luyện bản thân, học cách yêu thương, buông bỏ tham sân si, không phải để giữ giới như Thầy mà chỉ là để giữ Đạo Làm Người mà thôi…”
Biết ơn Thầy Minh Tuệ đã hữu duyên cảm hoá được một lực lượng truyền thông tự do, thức tỉnh lòng người để giúp họ trở về nhà biết yêu thương những người xung quanh mình, biết sống có lương tâm, biết làm việc và tác nghiệp có văn hóa, có trách nhiệm. Họ có thể sẽ là một lực lượng hữu ích cho xã hội và góp phần tạo ra những sự vận hành, chuyển đổi của đất nước trong tương lai.
Một hành trình kết thúc không nhất thiết phải về đến đích mà giúp mở ra nhiều con đường đi khác. Xin cảm ơn và mong bình an cho tất cả ! ❤️
Võ Hồng Ly
__________________
|