Vậy thì rõ ràng là có đường dây đứng ra tổ chức vượt biên trái phép vào Mỹ này và những ai dám bỏ tiền tham gia đều được dặn dò, chỉ dẩn có bài bản khi đến biên giới giữa Mexico và Hoa Kỳ sẽ phải ứng xử làm gì theo từng bước một để qua được biên giới.
Sau đó, có đám "taxi" trong đường dây chờ đợi sẵn để đón tiếp, dẩn đắt đến chổ ăn ở và chỉ vẻ những mánh khóe khác nhằm né tránh luật pháp nữa. Vừa giả dạng làm mặt ngây thơ khi qua được biên giới, vừa làm mặt lì khi trà trộn vô đời sống ở Mỹ này, nhất là kẻ nào đã có sẳn thân nhân qua sinh sống ở đất Mỹ này trước rồi!!
Chỉ kẹt là các giới chức thẩm quyền khó phát hiện ra những tên "đặc vụ nguy hiểm" đang trà trộn trong số người này để chờ lệnh Bắc Kinh ra tay phá rối, quậy phá ở đất Mỹ!!
Đuổi về vài chục tên đã khó, lại tốn kém tiền của, nay lại thấy xuất hiện thêm cả chục ngàn tên khác ngày đêm mò mẫm tìm đường đến "thiên đường Mỹ" này, bất chấp mọi nguy hiễm rủi ro chờ đợi dọc đường!! Cho gài mìn bẩy ở biên giới chăng?? Vì hàng rào do ông Trump bày vẻ lên cũng không có tác dụng gì, mà chỉ làm giàu cho đám xu nịnh, a dua kiếm chác bỏ túi riêng!! Đau thật!!
Càng nhân đạo, càng tử tế thì sẽ càng gặp những tình cảnh éo le, khó giải quyết ổn thỏa hơn, kể cả phải ra luật lệ trừng trị mạnh mẻ hơn vì thiên hạ cứ tràn vào đất Mỹ này!!
Tối ngày cứ ca tụng "đất lành chim đậu", nào ngờ chỉ thấy toàn là đám người ô hợp, chưa biết tốt xấu ra sao, nhưng vì sao đang có lắm của (có người khai tốn cả 75,000 USD) mà lại đi tìm TỰ DO kiểu chết người kiểu này!!
|