Đô trưởng “trong veo” nhậm chức thấm thoát đã được hai năm, xem ra ngài chẳng làm được việc gì đến nơi đến chốn, toàn đưa ra những chuyện lăng nhăng.
Trước khi ngài “trong veo” về làm đô trưởng, ngài có biệt danh là ”Gã thợ hàn” vì chỉ trong 16 năm ngài giữ 11 chức vụ, chức vụ sau chẳng liên quan gì đến công việc của chức vụ trước. Tính trung bình mỗi một chức vụ ngài đảm nhiệm khoảng 1,45 năm, trừ thời gian chuyển từ văn phòng làm việc này sang văn phòng làm việc khác, làm quen với công việc, với cấp trên cấp dưới, nắm bắt tình hình số thời gian còn lại thực tế ngài làm việc được bao nhiêu?
Hai năm ngài làm đô trưởng mọi vấn nạn thủ đô vẫn nguyên như cũ:
Ách tắc giao thông, lụt lội ngày càng trầm trọng. Cái BRT thất bại vẫn ngang nhiên một mình một đường và bù lỗ.
Các trường đại học, các trụ sở công theo kế hoạch phải rời ra ngoại ô vẫn chềnh ềnh thách thức.
Nạn lấn chiếm vỉa hè, ra quân rồi đâu lại vào đấy, vỉa hè vừa lát xong lại đào lên lát lại vẫn tái diễn.
Trường học vẫn thiếu, nguy cơ lớp học quá tải, học ba ca không giải quyết được.
Các dự án nhà cho người thu nhập thấp vẫn chỉ thấy trên TV, các chung cư xuống cấp đến giai đoạn cảnh báo cực kỳ nguy hiểm vẫn ngang nhiên tồn tại phó thác tính mạng con người.
Cái tuyến đường Metro Nhổn- ga Hà Nội 16 năm thi công không biết đến bao giờ đưa vào sử dụng giờ thấy im bặt chẳng thấy ngài thông báo với dân tình trạng của nó, còn những tuyến khác theo kế hoạch lại càng thấy tù mù không biết bao giờ triển khai.
Đi trên đường thủ đô không bằng đi trên đường làng, xóc nảy đít vì nắp cống tụt xuống và ổ gà xuất hiện trên nhiều tuyến phố.
Chỉ số môi trường lúc nào cũng ở mức nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm.
Công nhân vệ sinh vẫn cái xe đẩy và cái chổi quét rác, ngày trước hai người một xe, giờ khoán cho một người nhìn rất tội, bóc lột còn ác hơn thực dân đế quốc.
Ngày trước có xe phun nước, bây giờ vẫn cái chổi quét vung lên giữa lúc tắc đường bụi bặm, ngửi mùi hôi thối mà kinh hãi…
Vụ đấu thầu mỏ cát lộ rõ chuyện tham nhũng ăn cắp một cách trắng trợn, không bị công luận phanh phui chắc đã bị các nhóm lợi ích nuốt ngon lành.
Không biết số ngài đen, hay giới hạn của sự cùng cực đã đến ngày bùng phát mà hỏa hoạn liên miên kể từ ngày ngài về nhậm chức?
Vẫn biết rằng vấn nạn của thủ đô bây giờ là “kỳ tích” của các vị tiền nhiệm không thể ngày một ngày hai giải quyết, nhưng rõ ràng với một đô trưởng như ngài “trong veo” dân càng hết hy vọng.
Hy vọng sao được khi biết đến ngài qua những việc rất tào lao, tầm phào: Như chuyện giữ loa phường, đấu thầu biển số xe, tặng cờ cho dân, và quy định diện tích nhà ở cho người dân bằng những con số đến người Pháp, Mỹ mơ cũng chẳng được…
Các vụ cháy liên miên, ngài chỉ biết đến thăm hỏi, hô hào kiểm tra đánh giá và báo cáo… chẳng thấy ngài có quyết sách, phương án cụ thể định lượng, cứ chung chung và “câu giờ” cho đến lúc ngài bất ngờ bay xa hơn cao hơn đến chức vụ mới.
Biệt danh “ngài trong veo” sẽ là một kỷ niệm đáng xấu hổ mà dân đô thành gán cho ngài có thể được lưu truyền mãi trong lịch sử.
__________________
|