Quote:
Originally Posted by ngoclan2435
Tôi đã không muốn nói về tôn giáo, nhưng thằng "sư hổ mang" này tôi phải lên tiếng. Cách đây vài hôm tôi vô tình có xem 1 video clip mà thằng chó chết "Chân Quang" này có đề cập tới về vấn đề cúng vái ở hải ngoại với cúng vái trong nước. Thằng lưu manh này nói cúng ở hải ngoại các vong hồn đói, không được no nê như cúng ở trong nước. Nhưng qua 1 video clip khác của thầy Thích Pháp Hoa bên Canada (người mà tôi thành tâm kính phục) thì thầy đả phá lại tất cả những gì thằng chó chết "Thích Hũ mắm" ý quên "Thích Chân Quang" đã banh cái mồm thối của nó mà khạc ra những ý tưởng khốn nạn, ăn nói thật hạ cấp (tôi đang chủ trương "lấy độc để trị độc" để nói về thằng khôn nạn này đấy.). Những ai ở ViệtNam nên xem cái clip của thầy Thích Pháp Hoa giảng về cúng giỗ để xem ai nói chính xác hơn ai. Cầu mong thằng chó chết Thích Chân Quang mau chết cho dân VN nhiều mê tín dị đoan này được nhờ. Chính quyền VN đâu? sao không bắt, bỏ tù thằng chó này đi? nó đang làm bẩn cả 1 đạo giáo. Tu gì thằng chó đẻ này.
|
Xin cám ơn bạn đã góp ý thêm với những lời phân tích rất sắc bén và bổ ích về bài post này, dù rằng chủ đề về tôn giáo này khá nhạy cảm nên cá nhân tôi ít dám đề cập đến nhiều vì dễ gây ra đụng chạm, ngộ nhận ngoài ý muốn.
Cuộc sống này vốn là vô thường, nhưng chúng ta không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước bọn ác, kẻ xấu cứ mãi lộng hành mà không bị vạch mặt ra chân tướng và sự thật. Chính vì vậy mà tôi dám lên tiếng ở đây để ca ngợi người tốt việc tốt và cũng không ngần ngại vạch mặt bọn ác, kẻ xấu luôn tìm cách khuấy rối đời sống an bình của nhân loại cũng như tung ra những luận điệu tuyên truyền láo khoét, lấp liếm bóp méo sự thật của bọn giang hồ núp danh trong sân chơi này.
Biết đâu chừng, nay mai bài post này sẽ được quăng vào mục linh tinh vớ vẩn nào đó như những bài post trước đây của tôi!! Đau thật!