Paris: Vườn Tuileries.
Vườn Tuileries (Tuileries Garden) là một Vườn công cộng nằm giữa Bảo Tàng Viện Louvre và Quảng Trường Concorde tại quận 1 thủ đô Paris của Pháp.
Ngày xưa đây là Vườn Thượng Uyển, nằm bên cạnh Điện Tuileries (Palais de Tuileries). Điện này đă bị đốt cháy trong cuộc Cách Mạng Pháp.
Ngày nay đây là Vườn Hoa công cộng lớn nhất thành phố Paris, rất đẹp và đông du khách đến thăm viếng.Vườn rộng 280,000 thước vuông (m2), h́nh chữ nhật, nằm bên bờ phải sông Seine.
Vườn này được Hoàng Hậu Marie de Médicis xây dựng vào năm 1564 bên cạnh Cung Điện Hoàng Gia Tuileries.
Năm 1664 Vua cho phép quần chúng vô xem Vườn. Sau cách mạng lật đổ Vương Quyền, Vườn này được mở cửa cho công chúng vô xem. Đây là Vườn hoa công cộng lớn nhất thành phố Paris. Ngày xưa đây là Cung Điện Hoàng Gia, nhưng cung điện đă bị cháy vào thế kỷ 19.
Ngày 6 tháng 10 năm 1789, phe Cách Mạng đưa Vua Louis XVI về ở tại Cung Điện Tuileries. Lúc đó người ta đóng cửa Vườn nầy. Hoàng Hậu Marie Antoinette và Hoàng Tử được quyền sử dụng một phần của Vườn Tuileries.
Ngày 10 tháng 8 năm 1792, đám quần chúng Cách Mạng tràn vô Cung Điện Tuileries, rượt đám lính hộ vệ Vua ra Vườn và tàn sát họ ở đây. Sau khi Vua bị truất phế và giết chết, Vườn Tuileries trở thành Vườn Quốc Gia (National Garden) của Cộng Hoà Pháp vừa thành lập.
Ngày 19 tháng 2 năm 1800, Napoléon Bonaparte dọn nhà về Cung Điện Tuileries để chuẩn bị nhậm chức Hoàng Đế Pháp. Ông đă ra lệnh sữa chữa khu cung điện và vườn hoa này rất nhiều, để xứng đáng với ngôi vị Hoàng Đế của Ông.
Ngày nay Cung Điện Tuileries đă bị cháy. C̣n lại Vườn Tuileries với nhiều tượng điêu khắc nghệ thuật rất đẹp. Vẻ đẹp giản dị nhưng quí phái. Vợ chồng tôi đă lang thang cả một buổi chiều ở đây, đi từ Khải Hoàn Môn Carousel đến Quảng Trường Concorde, cuộc đời đáng sống quá.
Đây là nơi người dân Paris đến vui chơi giải trí suốt thế kỷ 19 và 20. Ngày nay Vườn này nhiều du khách khắp thế giới đến thăm viếng. Giờ mở của từ 7 giờ 30 sáng đến 19 giờ chiều..."
__________________
|