Quote:
Originally Posted by vn1111963
Xin lỗi ở Việt Nam những di tích có còn cái gì gọi là di tích có nữa hay không? những danh lam thắng cảnh thì bị phá nát, còn cái gọi là phố có thì không bằng 1 góc Của bên Hàm Tử lúc trước, đi so sánh Việt Nam với Thailand thì đầu óc tên viết bài này hơi có vấn đề , nếu đem đi so sánh Việt Nam trước 1975-04-30 thì Thaïlande hay hầu như các nước đông Nam Á cũng không thể sánh ngang được với Việt Nam Cộng Hòa la Hòn Ngọc Viễn Đông ,sau bao nhiêu năm cái trị thì Việt Nam chẳng còn di tích hay thắng cảnh gì để mà xem ,toàn là ngụy tạo , cái lăng ba đình đến con cho cũng chẳng thèm vào, chi có bọn mù mắt mới du lịch Việt Nam 1 đất nước , ô nhiễm, mới trường ,không về sinh ,cướp bóc, lương gạt ,
|
Chí lý chí lý, nội trời mưa rồi ngập lụt khắp nơi. . Tụi bỏ tiền để đi chơi hay để đi lội nước.
Cống rãnh thì rác rưỡi không bị nghẹt luôn là may. Có thấy thằng nhà nước hay công an nào lú mặt ra thăm chưng đâu mưa xong trời quang mây tạnh cũng không thấy thằng nhà nước nào hết chỉ có lớn họng là làng, và bóc lột của dân rồi chia nhau ăn nhậu là giỏi
