Quote:
Lý do đại bàng vàng được coi là vua của các loài chim ăn thịt
|
Vua cái đách gì! Eagle hay bất cứ loài đại bàng đồng chi nào cũng vậy, là loài chim đi săn dở tệ hại.
Mỗi lần săn nó phải tìm kiếm rất lâu, và khi "xuất chiêu" lại phải ra sức quá nhiều.
Bất quá nó chỉ trông đẹp mắt khi lên phim ảnh cho "loài người" coi, chứ tỷ lệ các chuyến săn thành công của đại bàng quá thấp.
Đó là một trong các lý do khiến cho population của đại bàng tàn lụi luôn, có nhiều nhánh coi như là tuyệt chủng.
Mà trong truyện kiếm hiệp ghi là đại bàng chứ họ có phân biệt gì đâu, không biết con chim bự condor khác với vulture thế nào, không biết khác biệt giữa eagle, falcon, hawk, osprey, vv.... Gặp condor và eagle đều gọi là đại bàng ráo!
Quote:
Chim săn mồi được chia thành 3 chi, bao gồm tất cả các loài chim thuộc chi Falconiformes, Owlformes và Eagleformes
|
Thấy có gì không ổn... Đây chắc là tên nào vẽ chuyện kiếm hiệp tào lao Mông Cổ với Trung Nguyên rồi xạo xạo chèn English vô cho nó ngầu khoa học.
Chứ chim săn mồi birds of prey thì có cả 100 orders thì đúng hơn. Và tui tìm thử xem lại thấy không có Owlformes với Eagleformes, các đại hiệp ở vùng thảo nguyên Mông Cổ dù có thấy các con chim đó cũng kệ tía họ, chứ đâu có phải cứ tự ý phăng chi nào ra là sẽ có chi đó.
Và google thì cho thấy có Owls thuộc chi Strigiformes, với Eagle thuộc chi Accipitriformes.
Đặt tên cho các chi như gã viết bài trên thì khi thấy con heo hắn sẽ xếp loại nó vào Pigformes, và thấy con bò thì xếp vào Cowformes !?!?